Theo người dân nơi đây, rác gỗ này bắt nguồn từ thượng nguồn rồi theo dòng nước lũ trôi dạt về.
Có những khúc gỗ đã được cắt gọn
... và cả những cây gỗ lớn chưa kịp xử lý
Ông Nguyễn Văn Thân (SN 1953, trú xóm 7, xã Hương Đô) cho biết: “Trận lũ vừa qua con nước lên rất nhanh, trong vòng 2 tiếng đồng hồ có hàng trăm khối gỗ lẫn rác rưởi và bùn đất dạt vào nhà các hộ ven con sông Ngàn Sâu, khiến vườn tược biến thành thải.
Ông Nguyễn Văn Vinh (SN 1956, trú ở xóm 7, xã Hương Đô) cho biết: “Sau khi nước rút, để lại cho gia đình tôi một “núi” gỗ rác cao 3-4 mét, không có lối đi lại. Mấy ngày nay, người dân dùng xe công nông, máy kéo đến lấy gỗ mục về làm củi nhưng chưa hết”.
Mấy ngày nay, gia đình các hộ dân rất vất vả để xử lý đống rác gỗ trong vườn nhà...
... ngoài đường, rác gỗ vẫn đang nằm chỏng chơ