Nam thanh niên nghi “ngáo đá” châm lửa đốt bàn thờ nhà mình

(Baohatinh.vn) - Trong lúc người mẹ không để ý, Phan Văn Tuấn đã châm lửa đốt bàn thờ gia tiên nhà mình.

nam thanh nien nghi ngao da cham lua dot ban tho nha minh

Bàn thờ và một phần nhà bị Phan Văn Tuấn đốt cháy

Vụ việc xảy ra vào khoảng 10h trưa 26/5, trên địa bàn xóm Phú Yên, xã Hương Xuân, huyện Hương Khê (Hà Tĩnh).

Thời điểm trên, Phan Văn Tuấn (SN 1992, trú tại xóm Phú Yên, xã Hương Xuân, huyện Hương Khê) ở nhà cùng mẹ đẻ là chị Lê Thị Thủy.

Trong lúc chị Thủy không để ý, Tuấn đã châm lửa đốt bàn thờ gia tiên của nhà mình. Ngọn lửa sau đó bùng phát và thiêu rụi gần như toàn bộ đồ đạc trên bàn thờ và một phần của mái nhà…

Khi nghe tiếng kêu cứu của chị Thủy, bà con lối xóm đã đến cứu chữa, kịp thời dập tắt đám cháy.

Anh H, một người dân xóm Phú Yên cho biết: “Nghe thông báo cháy nhà trên loa, tôi cùng một số người chạy đến cứu chữa. Lúc này, Tuấn thậm chí còn đòi chém chết cả em trai và mẹ đẻ.”

Sáng 27/5, ông Phan Văn Hường - Trưởng Công an xã Hương Xuân cho biết: “Sau khi sự việc xảy ra, gia đình đã phải dùng xích khóa Tuấn lại để khỏi gây nguy hiểm đến người khác.”

nam thanh nien nghi ngao da cham lua dot ban tho nha minh

Công an huyện Hương Khê khám nghiệm hiện trường trụ sở UBND xã Hương Xuân

Được biết, trước đó ngày 24/5/2017, Phan Văn Tuấn đã đến trụ sở UBND xã Hương Xuân dùng gậy đập phá cửa, ném đá làm hư hỏng kính một số phòng làm việc và hội trường. Sau đó Tuấn đã bị lực lượng công an tạm giữ để điều tra về hành vi phá hoại tài sản.

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast