Nghi án bắt cóc rồi thiêu chết con người tình rúng động Nghệ An

Một nghi án bắt cóc rồi sát hại con người tình vừa xảy ra vào rạng sáng nay (1/3) làm rúng động thị trấn Nam Đàn, Nghệ An, khiến hai người tử vong.

Căn phòng nơi xảy ra vụ việc.

Vào rạng sáng nay (1/3), người dân sống gần nhà nghỉ An Phú Quý (số 15, khối Yên Khánh, thị trấn Nam Đàn, Nghệ An) nghe thấy tiếng la hét phát ra từ một căn phòng tại tầng 2 của nhà nghỉ 4 tầng này.

Khi chạy đến kiểm tra, mọi người thấy một người đàn ông cầm can xăng dọa đốt trong căn phòng kể trên. Vào thời điểm đó, trong phòng còn có một bé gái.

Nhận được tin báo, công an thị trấn Nam Đàn và công an huyện Nam Đàn đã có mặt và phong tỏa hiện trường. Tuy nhiên lúc này, người đàn ông đã đổ xăng lên người mình và bé gái rồi châm lửa.

Mọi người phá cửa vào trong tìm cách dập lửa nhưng không kịp. Ngọn lửa đã thiêu chết người đàn ông cùng bé gái.

Nhà nghỉ nơi diễn ra sự việc.

Theo thông tin ban đầu, người đàn ông phóng hỏa tên là Hiếu (khoảng 37 tuổi, trú ở xã Kim Thành, huyện Yên Thành, Nghệ An). Nạn nhân thứ hai là cháu N.T.Q.A (6 tuổi).

Q.A là con gái của chị L.T.T (32 tuổi, ngụ xã Đồng Thành, Yên Thành – Nghệ An). Người nhà nạn nhân Q.A, xác nhận giữa chị T và đối tượng Hiếu có mối quan hệ.

"Hiếu bắt cóc cháu Q.A và yêu cầu chị T bán tài sản để đi theo hắn. Gia đình báo cáo sự việc với cơ quan công an. Tuy nhiên, khi công an tiếp cận, Hiếu phát hiện và đổ xăng lên người cháu bé rồi đóng cửa phòng, châm lửa, khiến cả hai tử vong”, ông Phan Trọng Lương - người nhà nạn nhân Q.A cho biết.

Cũng theo ông Lương, vào khoảng 17h ngày 29/2, cháu QA bị đối tượng Hiếu bắt cóc khi cháu đang trên đường từ trường về nhà. Sau đó, Hiếu đưa cháu Q.A xuống TP Vinh và gọi điện cho chị T.

“Qua điện thoại, Hiếu nói với chị T là đã bắt cóc cháu Q.A và yêu cầu chị T bán hết xe máy và của cải để đi theo hắn. Nếu không, Hiếu sẽ giết cháu Q.A. Hiếu cũng nói rằng có mang một bình xăng”, ông Lương kể lại.

Tại hiện trường, toàn bộ vật dụng bên trong phòng nghỉ như tivi, giường, đệm, tường…đều bị cháy rụi.

Sau đó, chị T đã trình báo sự việc với cơ quan công an. Khi biết Hiếu đang ở cùng cháu Q.A tại nhà nghỉ An Phú Quý, chị T và lực lượng công an tiếp cận.

“Phát hiện có công an, Hiếu đã đổ xăng lên người cháu bé và chính mình rồi châm lửa thiêu chết cả hai”, ông Lương cho biết.

Hiện cơ quan chức năng đang điều tra, làm rõ sự việc.

Theo tienphong.vn

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast