Mong muốn của người dân Bình Tiến

(Baohatinh.vn) - Tại làng Bình Tiến, xã Thạch Tân (Thạch Hà) có phần mộ và điện thờ một vị quan...

Người dân địa phương không còn lưu giữ được cụ thể về thân thế của vị quan này, song, theo nhiều người cao tuổi trong làng kể lại thì đây là điện thờ, phần mộ của ông Đội pháo của Thành Hà Tĩnh vào thời kỳ Văn Thân (khoảng năm 1860 trở về sau - NV). Thời kỳ đó, sau khi mất, ông được người làng đưa về chôn và lập điện thờ - trở thành Thành hoàng của làng.

Người dân địa phương không còn lưu giữ được cụ thể về thân thế của vị quan này, song, theo nhiều người cao tuổi trong làng kể lại thì đây là điện thờ, phần mộ của ông Đội pháo của Thành Hà Tĩnh

Người dân địa phương không còn lưu giữ được cụ thể về thân thế của vị quan này, song, theo nhiều người cao tuổi trong làng kể lại thì đây là điện thờ, phần mộ của ông Đội pháo của Thành Hà Tĩnh

Theo ông Trần Viết Biền (84 tuổi, ở xóm 10, làng Bình Tiến) - người trước đây được dân làng cử ra lo cúng bái ở điện thờ, thì trong bài văn cúng có câu: “Bản cảnh Thành hoàng tiền thân binh võ cử, Khâm thụ Pháo thủ đội, thăng thụ Chánh quản Tôn Thất Quyến chi thần vị tiền!”. Người làng Bình Tiến truyền đời đều cho rằng, tục danh của vị thần mà họ tôn thờ là Tôn Thất Quyến.

Theo các cụ cao niên, làng Bình Tiến ngày xưa có tên gọi là làng Mỹ Trai, xã Đại Nài, phủ Thạch Hà. Hằng năm, dân làng tổ chức 3 ngày lễ để tưởng nhớ vị nhân thần này, gồm: cúng Khai hạ (7/1), cúng Kỳ phúc (14/6) và cúng giỗ: 25/10 (âm lịch).

Hiện nay, cả phần mộ và điện thờ được người dân Bình Tiến quan tâm, chăm lo, dân làng cũng rất mong muốn con cháu của vị nhân thần này biết được thông tin tìm về để hương khói và cơ quan chức năng thẩm định để ghi công cho ông.

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast