Báo Hà Tĩnh nối nhịp cầu nhân ái cứu sống em tôi

Chỉ hơn 1 năm sau ca mổ tim, em gái tôi (Phạm Thị Thành - ở xóm 9, xã Hương Giang, Hương Khê) bị bệnh hở van tim bẩm sinh đã bình phục.

> Hãy cứu lấy 2 cháu bé bị bệnh tim ở Hương Giang

Tháng 8/2011, sau khi Báo Hà Tĩnh đăng bài “Hãy cứu lấy 2 cháu bé bị bệnh tim ở Hương Giang”, gia đình tôi nhận được gần 80 triệu đồng từ các tổ chức, các nhà hảo tâm trong và ngoài nước, cùng với sự giúp đỡ của các y, bác sĩ Bệnh viện T.Ư Huế, ca mổ tim cho em tôi đã thành công. Sau nhiều đợt tái khám, điều trị, em tôi dần bình phục.

Ngôi nhà xập xệ ngày nào của gia đình tôi đã được thay bằng một mái ấm vững chắc. Tôi đã tìm được một công việc làm thêm khá ổn định, tự trang trải chi phí ăn học và đã là sinh viên năm thứ 2 Trường Cao đẳng Y tế TP Hồ Chí Minh. Em gái tôi giờ đã làm được việc nhà giúp bố mẹ. Gia đình tôi rất biết ơn Báo Hà Tĩnh đã bắc nhịp cầu để những tấm lòng nhân ái sẻ chia, cứu sống em tôi!

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast