Câu chuyện phía sau mái đầu bạc rồi lại đen của HLV Miura

Ông Toshiya Miura không còn trẻ nữa. Chiến lược gia Nhật Bản năm nay đã 52 tuổi. Hơn nữa áp lực khi là một huấn luyện viên trưởng là không hề nhỏ. Do vậy mà sau mỗi giải đấu với các đội tuyển Việt Nam, tóc của ông Miura đã bạc đi nhiều...

Sau mỗi giải đấu, HLV Miura lại nhuộm lại tóc - Ảnh: Anh Đức

Không nhiều người đủ tinh mắt nhận ra điều đó. Chính xác là HLV Miura không muốn họ bận tâm quá nhiều về ngoại hình của ông. Sau mỗi giải đấu, ông thầy người Nhật thường nhuộm lại tóc để khi trở ra từ sân bay sau khi kết thúc giải đấu, HLV Miura vẫn giữ được một phong thấy điềm đạm, ung dung trước cổ động viên nhà.

Thực sự, phải là cầu thủ, trợ lý, những người vốn dĩ đã sát cánh với HLV Miura trong suốt 2 năm qua mới có thể đồng cảm rõ nhất áp lực, thử thách, lo toan mà ông thầy 52 tuổi trải qua khi ngồi lên ghế nóng dẫn dắt các đội tuyển quốc gia Việt Nam.

"Chân tóc thầy bạc đi nhiều. Vừa rồi ở giải tại Qatar, tóc bạc đi trông thấy. Nhưng về nước thì tóc lại đen như xưa. Chắc thầy lại nhuộm rồi", một cầu thủ tinh ý nhận thấy sự thay đổi ở HLV Miura cho biết.

Tất nhiên, HLV Miura không còn trẻ nữa. Ở tuổi 52, mái tóc muối tiêu (sợi tóc đen, sợi tóc bạc) lẫn vào nhau hẳn nhiên là không thể tránh khỏi. Nhưng việc trở thành huấn luyện viên trưởng của đội tuyển quốc gia là một việc làm thật sự nhiều khó khăn và thách thức.

HLV Miura bạc tóc vì nhiều nỗi suy tư - Ảnh: Anh Đức

Cựu HLV David Moyes khi dẫn dắt M.U mùa giải 2013/14 đã già đi trông thấy so với thời còn cầm quân ở Everton. Bởi ở một đội bóng lớn hơn, yêu cầu cao hơn và áp lực rõ ràng khủng khiếp hơn, chiến lược gia 52 tuổi đã thay đổi rất nhiều. Trán nhiều nếp nhăn hơn, chân chim trên đôi mắt cũng nhiều hơn...

Thực tế khi dẫn dắt các đội tuyển Việt Nam, HLV Miura được giao chỉ tiêu khá vừa tầm. Ví dụ như ở SEA Games 28, U23 Việt Nam có nhiệm vụ vào đến bán kết. Hoặc tại VCK U23 châu Á 2016, các cầu thủ trẻ được hy vọng sẽ tích lũy kinh nghiệm trước những đối thủ mạnh hơn trong lần đầu tiên "bơi ra biển lớn" (dù rằng HLV Miura vẫn đặt mục tiêu vào tứ kết để làm động lực cho các học trò).

Tuy nhiên, những kỳ vọng từ phía người hâm mộ vô tình tạo ra một sức ép không nhỏ. Giấc mơ vàng SEA Games hay lần thứ 2 lên ngôi tại AFF Suzuki Cup là điều mà cổ động viên mong muốn. Hơn thế nữa, nhiều người cũng hy vọng lực lượng đã chơi tốt trong màu áo U19 Việt Nam trước kia sẽ được trọng dụng và tỏa sáng.

Ước mơ và hy vọng trên cũng là điều hợp tình, hợp lý. Bởi đã yêu bóng đá là luôn muốn đội nhà thắng lợi. Song để đáp ứng tất cả không phải điều đơn giản. Là HLV trưởng, ông Miura đã phải đăm chiêu, suy nghĩ nhiều trước mỗi trận đấu, trước mỗi giải đấu của đội bóng. Những sợi tóc bạc cũng trở nên nhiều hơn là vì vậy.

Sau khi VFF kết thúc hợp đồng trước thời hạn, HLV Miura sẽ trở về Nhật Bản vào ngày 29 Tết (7/2). Hôm qua, ông đã được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch trao Kỷ niệm chương nhằm ghi nhận những đóng góp cho bóng đá Việt Nam.

"Hãy luôn thi đấu hết mình vì Tổ quốc"

HLV Miura nhận được sự nể phục từ nhiều học trò. Một phần ông là người tâm lý. Phần còn lại, ông luôn nhắc nhở các cầu thủ phải thi đấu hết mình về đất nước mình. Một cầu thủ chia sẻ: "Ông Miura là người Nhật nhưng chính ông ấy luôn nhắc nhở chúng tôi trước giờ ra sân là phải biết cố gắng, đá hết sức, thi đấu hết mình, vì màu cờ sắc áo, vì đội tuyển Việt Nam".

Theo Bongdaplus

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast