Lại “chết” vì thủ môn, U18 Việt Nam bị loại cay đắng

U18 Myanmar chỉ có 2 pha dứt điểm trúng khung thành U18 Việt Nam và cả 2 lần ấy đều trở thành bàn thắng. 1 trong 2 bàn thắng của U18 Myanmar đến từ sai lầm bắt hụt bóng từ thủ môn Y Eli Nie. Thua 1-2 trước U18 Myanmar, U18 Việt Nam bị loại cay đắng.

Trước lượt trận cuối bảng B giải U18 Đông Nam Á 2017, U18 Việt Nam dẫn đầu bảng, hơn 2 đội xếp sau 3 điểm và có hiệu số bàn thắng bại tốt hơn. Đụng chủ nhà U18 Myanmar, thầy trò Hoàng Anh Tuấn chỉ cần hòa là đi tiếp với ngôi nhất bảng. Thực tế, đội bóng áo trắng có một khởi đầu như mơ khi ngay giây thứ 47 của trận đấu, Hồng Sơn đã ghi bàn mở tỷ số cho U18 Việt Nam.

lai chet vi thu mon u18 viet nam bi loai cay dang

U18 Việt Nam bị loại cay đắng tại giải U18 Đông Nam Á 2017

Sớm có bàn dẫn trước, U18 Việt Nam chủ động triển khai lối chơi phòng ngự phản công. Nhờ sự tập trung và tranh bóng quyết liệt, các học trò của HLV Hoàng Anh Tuấn đã không cho đối phương có cơ hội dứt điểm nào trong hiệp 1.

Sang hiệp 2, U18 Myanmar tiếp tục bế tắc trong tấn công. Mãi tới phút 74, họ mới được hưởng 1 quả đá phạt ngay bên ngoài vòng cấm. Tận dụng sai lầm trong khâu xếp hàng rào của U18 Việt Nam, Kaung Khant đã thực hiện pha đá phạt hiểm hóc cân bằng tỷ số 1-1. Tới phút 86, trong một tình huống đá phạt góc không mấy nguy hiểm của U18 Myanmar, thủ môn Y Eli Nie đã bắt hụt bóng, tạo cơ hội cho Lwin Moe Aung ghi bàn nâng tỷ số lên 2-1 cho chủ nhà.

Thua chung cuộc 2-1, U18 Việt Nam có cùng hiệu số bàn thắng bại giống như U18 Myanmar (17-3), thế nhưng lại thua về hiệu số đối đầu và đành ngậm ngùi chia tay giải đấu một cách cay đắng. Ở trận đấu trước đó, U18 Indonesia có chiến thắng đậm 8-0 trước U18 Brunei. Họ cũng có 9 điểm như U18 Myanmar và U18 Việt Nam, nhưng vươn lên xếp đầu bảng nhờ có hiệu số bàn thắng bại là +15.

Theo Dân việt

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast