Hà Tĩnh, sáng thu nay…

Sớm nay trong không khí dịu êm của mùa thu vừa chạm ngõ, trời Hà Tĩnh như cũng xanh trong hơn, lòng người Hà Tĩnh như cũng lắng lại trong niềm xúc động thiêng liêng của phút giây lịch sử. Từ cao xanh kia, vầng dương nhẹ nhàng thả tấm voan vàng óng xuống trần gian như thể muốn quyện hòa trong niềm vui chung của mảnh đất đã đi qua 180 năm lịch sử với những thành quả đáng tự hào trên nhiều lĩnh vực…

Hà Tĩnh vốn dĩ là một thành phố khá bình lặng, vậy mà sáng nay, từ 5h sáng, mọi góc phố, mọi con đường đã bừng thức cùng với cờ hoa rực rỡ, với nhiều chiếc xe diễu hành được trang trí lộng lẫy cùng những gương mặt tươi trẻ rạng ngời đại diện cho các ngành, các địa phương từ từ tiến về khuôn viên sân vận động – nơi sẽ diễn ra lễ mít tinh trọng thể kỷ niệm 180 năm ngày thành lập và 20 năm tái lập tỉnh Hà Tĩnh. Dõi theo từng bước chân, ngắm nhìn từng ánh mắt, khuôn mặt, nhìn sự chỉn chu trong trang phục của mọi người, tôi biết tất cả đã chuẩn bị cho ngày lễ này với tinh thần tự nguyện, nghiêm túc lẫn niềm tự hào thiêng liêng. Không chỉ có thế, từ những làng xa nơi núi cao hay biển thẳm, từ thủ đô xa xôi hay những nẻo miền đất nước hàng triệu trái tim Hà Tĩnh cũng đang mong chờ chương trình lễ kỷ niệm qua sóng Phát thanh – truyền hình. Ông Phạm Khắc Tiệp (Hương Sơn) cho biết: “Mấy hôm nay, cả làng đã xôn xao chờ đón sự kiện này và đến sáng nay, mọi công việc đều được bà con gác lại để xem chương trình tường thuật trực tiếp trên ti vi”. Bà Nguyễn Thị Dần (Hà Đông – Hà Nội) cũng cho biết: “Là người Hà Tĩnh xa quê đã lâu nên chúng tôi rất háo hức với buổi lễ này, dù bận rộn công việc nhưng sáng nay, cả nhà tôi đều nhắc nhau nhớ dành thời gian xem chương trình qua VTV1”. Những cảm xúc không hẹn mà gặp ở những người sống xa nhau cho thấy cảm thức sâu xa về nguồn cội là thứ có sẵn trong tâm tư những người con quê hương Hà Tĩnh và một lúc nào đó nó cũng sẽ không hẹn mà cùng thức dậy rất đỗi thiêng liêng…

Nghe trong bước quân đi hào khí từ ngàn xưa vọng về...

Nghe trong bước quân đi hào khí từ ngàn xưa vọng về...

6h giờ sáng, dòng người đổ về sân vận động tỉnh mỗi lúc một đông. Tôi nhìn thấy trong dòng người đó có cụ già, có các em học sinh, những nam thanh nữ tú… có những người bản địa, có người là khách phương xa. Dù là khách hay chủ, dù già hay trẻ, dù cán bộ hay nông dân… tất cả đều mang trong lòng một niềm vui chung cùng quê hương Hà Tĩnh. 180 năm – chặng đường không phải là dài trong lịch sử đất nước nhưng Hà Tĩnh đã ghi dấu ấn trong lòng bạn bè bốn phương bởi truyền thống hiếu học, truyền thống cách mạng kiên cường, bất khuất, truyền thống văn hóa đa dạng và đậm bản sắc vùng miền. Mảnh đất Hà Tĩnh lắm mưa lũ, nhiều nắng gió cũng để lại ấn tượng sâu sắc trong lòng bạn bè bốn phương bởi tinh thần kiên cường bất khuất, bởi tấm lòng nặng ân tình xứ Nghệ, bởi những làn điệu dân ca vương vấn lòng người… Vinh dự được đại diện cho hơn 30 vạn thanh niên Hà Tĩnh đứng trong hàng ngũ diễu hành tại lễ kỷ niệm, bạn Dương Thị Hương Giang (tỉnh Đoàn Hà Tĩnh) rưng rưng chia sẻ: “Thế hệ trẻ chúng em thật hạnh phúc khi được ôn lại những khoảch khắc hào hùng của quê hương trong tiến trình lịch sử của tỉnh nhà trong không gian này. Đại lễ kỷ niệm 180 năm ngày thành lập tỉnh được mở ra lần này có ý nghĩa giáo dục truyền thống để tuổi trẻ chúng em nối tiếp, noi gương các thế hệ cha anh đi trước và phát huy vai trò xung kích của Đoàn, hưởng ứng tích cực các phong trào thi đua yêu nước góp sức chung tay xây dựng quê hương tỉnh nhà ngày càng văn minh, giàu đẹp”.

Trong giờ phút lịch sử này, Hà Tĩnh vinh dự được đón UV BCT, BCH TƯ Đảng, Chủ tịch Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam – Nguyễn Sinh Hùng, UVBCHTW Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu cùng nhiều đồng chí trong BCH TƯ Đảng, lãnh đạo các ban, ngành, đoàn thể, đại diện các tỉnh bạn, các tỉnh Bôlykhămxay, Khăm muộn, thủ đô Viên chăn (Lào) cùng hàng chục nghìn cán bộ, nhân dân trong tỉnh…

Đúng 7h, không khí rộn ràng trong tiếng nhạc, tiếng nói cười, trong rực rỡ sắc màu đã tạm lắng lại, thay vào đó là nỗi xúc động sâu sắc khi mọi người cùng nhau làm lễ chào cờ thiêng liêng. Tưởng như tiếng từ ngàn xưa đồng vọng đến hôm nay, trùng phùng trong niềm hạnh phúc, cùng hướng về lá cờ đỏ sao vàng của Tổ quốc Việt Nam. Giây phút ấy, dòng chảy riêng của Hà Tĩnh đã hòa vào dòng chung của dân tộc. Hàng ngàn trái tim đã đập chung một nhịp hoan ca. Những cảm xúc nguồn cội thiêng liêng phút giây được gọi về trong sâu kín tâm tư, trong tình yêu mặn nồng với mảnh đất anh hùng mà sâu nặng nghĩa tình non nước…

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng thừa ủy quyền Chủ tịch nước trao Huân chương Hồ Chí Minh cho đại diện lãnh đạo tỉnh

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng thừa ủy quyền Chủ tịch nước trao Huân chương Hồ Chí Minh cho đại diện lãnh đạo tỉnh

180 năm xây dựng và phát triển, nhân dân Hà Tĩnh đã nêu cao tinh thần bất khuất, kiên trung trong mọi hoàn cảnh, làm nên những cuộc cách mạng vĩ đại, góp phần làm nên thành công trong sự nghiệp cách mạng của dân tộc. Và trong giờ khắc lịch sử này, toàn thể nhân dân Hà Tĩnh vinh dự được đón nhận Huân chương Hồ Chí Minh cao quý. Dù không ai nói ra nhưng trong sự lặng yên trịnh trọng của tất cả những người có mặt trên khán đài, tôi hiểu ấy là giây phút mà niềm tự hào bao phủ hết những cảm xúc khác… Rồi khi thời khắc ấy qua đi, hàng vạn trái tim lại được cùng nhau trải qua nhiều cảm xúc trong từng bước chân của các khối diễu binh, diễu hành. Nghe trong từng bước quân đi hào khí dải đất Hồng Lam từ trăm năm vọng lại, thấy trong rực rỡ cờ hoa truyền thống văn hóa phong phú, đa dạng của từng vùng đất vẫn còn được lưu giữ và kế thừa vẹn nguyên, thấy trong từng ánh mắt, nụ cười, trong từng biểu tượng được các khối dày công chuẩn bị những thành quả trên các lĩnh vực trong thời kỳ mới…

Giữa mây trời xanh trong, màn nghệ thuật đồng diễn với 3 chương: “Non nước Hà Tĩnh”, “Hào khí Hồng Lam”, “Hà Tĩnh hội nhập và phát triển” đã gọi dậy đầy đủ những xúc cảm thiêng liêng, niềm tự hào nguồn cội… của bao thế hệ người Hà Tĩnh. Có lẽ không có gì lay thức hơn âm nhạc, bởi ngay khi âm nhạc nổi lên, nhiều người đã lặng trôi về miền quá khứ, niềm tự hào về mảnh đất lắm danh nhân nhiều tuấn kiệt, niềm hạnh phúc được sinh ra trên mảnh đất giàu truyền thống văn hóa đã hiện rõ trên gương mặt những người con Hà Tĩnh, nhất là những người con xa xứ…Từng màn đồng diễn nghệ thuật đặc sắc lần lượt xuất hiện mang theo những biểu tượng núi sông hùng vĩ mà hào hoa, mạnh mẽ mà mềm mại.

Những biểu tượng sông núi hào hùng được tái hiện qua các màn đồng diễn nghệ thuật

Những biểu tượng sông núi hào hùng được tái hiện qua các màn đồng diễn nghệ thuật

Phút chốc như cả một mạch nguồn lịch sử đổ về qua sự kết hợp tài tình của các loại hình nghệ thuật. Không chỉ là dáng núi, hình sông mà còn có cả âm vang hào sảng của những trận chiến đấu oanh liệt từ thời Mai Thúc Loan đến Đặng Tất, Đặng Dung, Phan Đình Phùng, tiếng trống Xô Viết… qua những năm kháng chiến chống Pháp, chống Mỹ… Không chỉ có quá khứ được tái hiện mà những thành tựu trong công cuộc xây dựng KT – XH thời kỳ mới của tỉnh Hà Tĩnh cũng được tái hiện sinh động. Có mặt trên khán đài từ rất sớm, bác Nguyễn Công 97 tuổi (ở Thị trấn Thạch Hà) - nguyên là cán bộ cốt cán của tỉnh Hà Tĩnh không giấu nổi cảm xúc: “Niềm tự hào trong tôi cứ trào dâng như muôn trùng sóng bể khi được chứng kiến ngày đại lễ kỷ niệm 180 năm thành thành lập tỉnh. Lễ kỷ niệm được tổ chức lần này quá quy mô, hoành tráng. Cả phần lễ và phần hội đều diễn ra trong không khí trang nghiêm, long trọng mà đậm dấu ấn bản sắc văn hoá truyền thống của quê hương, con người Hà Tĩnh xưa và nay. Đặc biệt, những thành tựu đạt được của Đảng bộ và nhân dân Hà Tĩnh trong những năm qua đã góp phần thay đổi dáng kể diện mạo của dải đất Lam Hồng và là niềm tự hào để Hà Tĩnh vững bước đi lên trên con đường phát triển và hội nhập”.

Truyền thống và những thành tựu thời đại mới cùng được tái hiện trong buổi lễ

Truyền thống và những thành tựu thời đại mới cùng được tái hiện trong buổi lễ

Lễ kỷ niệm khép lại trong âm nhạc, lời ca cùng những đóa hoa rực rỡ và mở ra trong lòng người những trang sử mới có âm hưởng từ 180 năm qua, có thời cơ và vận hội của thời đại mới. Với hào khí Hồng Lam, với linh khí và phẩm chất con người Hà Tĩnh, chắc chắn trên những chặng đường mới Hà Tĩnh sẽ lại ghi tên mình vào những thành quả chung của công cuộc xây dựng đất nước.

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast