Phải nói rằng đây là một triển lãm ảnh hiếm hoi về vùng Himalaya tại Việt Nam, qua đó giới thiệu tới người xem một góc khác của “Nóc nhà thế giới” được ít ai biết tới. Bên cạnh một Himalaya với thiên nhiên hùng vĩ, địa hình hiểm trở, khí hậu khắc nghiệt, nhưng qua ống kính Nguyễn Quỳnh Anh, dường như mọi thứ nơi đây, từ mỗi viên đá, ngọn cỏ cho tới con người, đều toát lên một vẻ đẹp linh thiêng, thuần khiết, rạng ngời.
Nguyễn Quỳnh Anh (sinh ra tại Hà Nội, lớn lên tại Nga) tốt nghiệp ngành kiến trúc tại Moscow, nhưng cô đã chọn nhiếp ảnh và du lịch là hai niềm đam mê lớn nhất của mình sau chuyến đi tới miền Bắc Ấn Độ vào năm 2012. Và kể từ đây, Ấn Độ đã trở thành nguồn cảm hứng bất tận trong những sáng tác của Quỳnh Anh.
Đối với cô, vùng đất này như ẩn chứa một sức hút vô hình, khiến cô luôn mong quay lại đây một khi đã được đặt chân tới. Nguyễn Quỳnh Anh chia sẻ: “Có lẽ kiếp trước tôi từng được sinh ra ở đâu đó thuộc Himalaya”.
Cùng xem một số bức ảnh trong triển lãm Himalaya:
Những người dân du mục băng qua đèo Zoji vào mùa hè. Kashmir, Ấn Độ, 2012
Tu viện Phật giáo Tây Tạng Dhankar (3,894m) thuộc vùng Lahaul & Spiti, bang Himachal Pradesh, 2014
Một khu stupa Phật giáo Tây Tạng trên đèo Kunzum thuộc vùng Lahaul & Spiti. Himachal Pradesh, Ấn Độ - 2014
Một công nhân cầu đường trẻ tuổi đi dọc tuyến đường nối Jispa và Leh, nơi anh đang công tác. Ladakh, 2014
Bên trong sân của thiền viện Sankar tại Leh. Ladakh, Ấn Độ, 2014
Người dân địa phương chăn gia súc bên hồ Moriri, nằm ở độ cao 4,522 m so với mực nước biển. Ladakh, Ấn Độ. 2014
Chân dung hai mẹ con tại làng Cha thuộc vùng Zanskar. Ladakh, Ấn Độ. 2014
Hai mẹ con người Ladakhi. Zanskar, Ladakh, Ấn Độ. 2014
Tuyết đầu mùa tại thung lũng Rangdum thuộc vùng Zanskar. Ladakh, Ấn Độ. 2014
Hai bố con chèo thuyền trên hồ Dal, Srinagar. Kashmir, Ấn Độ. 2014. Triển lãm mở cửa từ 9-27/11/2016