Lâm Chấn Huy từ anh chàng nhà quê Hà Tĩnh đến giọng ca nồng nàn

Trải qua 15 năm trong nghề, Lâm Chấn Huy không thể nào quên được những năm tháng lận đận khi từ anh chàng nghèo Hà Tĩnh mê ca hát quyết chí vào TP.Hồ Chí Minh lập nghiệp, "lột xác" trở thành giọng ca nồng nàn và tên tuổi như hôm nay.

Lâm Chấn Huy từ anh chàng nhà quê Hà Tĩnh đến giọng ca nồng nàn

Từ anh chàng nhà quê, Lâm Chấn Huy không ngừng lao động nghệ thuật ẢNH: NSCC

Ở tuổi 36, trong khi nhiều bạn đồng trang lứa đã yên bề gia thất nhưng với ca sĩ Lâm Chấn Huy thì đó vẫn là chuyện ở “thì tương lai” khi anh đang tập trung đầu tư cho sự nghiệp ca hát đang vào độ chín…

Với gần 20 album đã được phát hành: Xin người thứ tha, Nếu có thể, Đừng quên tình đời, Anh không muốn làm người thứ, Nỗi đau trong tình yêu, Tôi khóc cho em, ai khóc cho tôi, Lỡ yêu, Mưa và nước mắt, Đau tim, thế mà hay, Romeo không thể chết, Sống để hát… Lâm Chấn Huy là tên tuổi đang được giới trẻ vô cùng yêu thích.

Anh cho biết: “Có fan nữ ở Bình Dương còn gọi điện xin gặp gấp vì quá ngưỡng mộ và yêu tôi đến 10 năm nay, nếu không sẽ…tự tử khiến tôi vô cùng khó xử, phải chấp nhận hẹn hò ra quán cà phê động viên an ủi ngay trong đêm giao thừa như là một kỷ niệm đẹp không thể nào quên”.

Lâm Chấn Huy từ anh chàng nhà quê Hà Tĩnh đến giọng ca nồng nàn

Nghĩ về nghề sau 15 năm, Lâm Chấn Huy không thể nào quên những năm tháng đầu tiên vô cùng lận đận khi từ một anh chàng học sinh mê ca hát, ở vùng quê nghèo tại Nghi Xuân (Hà Tĩnh) quyết chí vào TP.HCM lập nghiệp. Hai bàn tay trắng, chưa có tên tuổi, có lúc bế tắc quá anh phải kêu xe ôm ra bến xe miền Đông để trở lại quê nhà nhưng nhờ trong túi chỉ còn vỏn vẹn 80 ngàn đồng, không đủ mua vé xe nên đành bất lực ở lại, nhờ vậy mà khán giả có được giọng ca Lâm Chấn Huy hôm nay.

Vừa qua album mới Quý ông Bolero rất được đón nhận. Sau khi “thử lửa” ở nhiều dòng nhạc: dance, trữ tình, quê hương, dân ca…anh mới quyết định làm một cú bứt phá khi thử nghiệm dòng nhạc bolero đang ăn khách hiện nay. Người nghe sẽ bất ngờ khi “gặp lại” nhiều tình khúc cũ Nhật ký đời tôi, Đập vỡ cây đàn, Đắp mộ cuộc tình, Túy ca… được làm mới qua giọng ca Lâm Chấn Huy.

Lâm Chấn Huy từ anh chàng nhà quê Hà Tĩnh đến giọng ca nồng nàn

Anh luôn xuất hiện với phong cách trẻ trung ẢNH: NSCC

Đêm nhạc "Sống để hát" vào tối 12.1 tại sân khấu Trống Đồng (Q.1, TP.HCM) sẽ là chương trình ý nghĩa nhất của Lâm Chấn Huy vì phản ánh đúng “nguyên mẫu” về chính cuộc đời anh từ ngày đầu rời đất mẹ miền Trung vào TP.HCM lập nghiệp thấm thoát đã 15 năm trôi qua. Chương trình có sự góp mặt của Tuấn Hưng, Dương Ngọc Thái, Uyên Trang, Lương Gia Huy, Châu Việt Cường, Chubin, Saka Trương Tuyền, Lâm Chấn Hải và những nhóm hài đang ăn khách: Hứa Minh Đạt, Quách Ngọc Tuyên, Thanh Tân, MC Phan Phúc Thắng.

Anh tâm sự: “Chỉ tiếc hai danh hài Hoài Linh và Cát Phượng dù đã nhận lời nhưng do bận việc đột xuất đành lỗi hẹn nên phải bổ sung các tên tuổi khác để không phụ lòng của khán giả. Sau đêm diễn này, tôi sẽ tiếp tục đưa Sống để hát về với Hà Tĩnh như sự báo đáp cho quê hương của mình.”.

Mãi bận rộn bay sô trong và ngoài nước nên Lâm Chấn Huy đến giờ vẫn còn độc thân, chưa có nhiều thời gian dành cho… tình yêu và tham gia đóng phim. Nhiều đạo diễn tên tuổi từng ngỏ lời mời nhưng vì lịch diễn kín mít nên anh đành lỗi hẹn với nghệ thuật thứ bảy. Hy vọng năm 2018, Lâm Chấn Huy sẽ có thêm nhiều dự án mới đình đám, kể cả chuyện… gia đình để có dịp bật mí cho khán giả bất ngờ.

Nguồn: Thanhnien.vn

Chủ đề NGƯỜI HÀ TĨNH

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast