Người thầy của con em vùng giáo Nghĩa Yên

Không bằng cấp sư phạm, chưa một ngày đứng trên bục giảng nhưng thầy vẫn ngày đêm miệt mài nghiên cứu, tìm hiểu, sưu tầm kiến thức trong sách vở… chỉ để truyền đạt kiến thức cho con em vùng giáo xứ Nghĩa Yên xã Đức Yên- Đức Thọ ( Hà Tĩnh). Và trong suốt 6 năm qua dưới lớp học tại gia của thầy có gần 500 em thi đậu vào các trường đại học, cao đẳng…

Thầy Hiền chăm chú giảng bài
Thầy Hiền chăm chú giảng bài

Đó là thầy Phạm Thanh Hiền, ở thôn Quang Lĩnh xã Đức Yên (Đức Thọ - Hà Tĩnh) năm nay đã bước sang tuổi ngũ tuần. Năm 1969 học hết cấp 2, thầy Phạm Thanh Hiền là một trong 28 học sinh xuất sắc nhất từ Quảng Bình đến Hà Nội được tuyển chọn vào học khối phổ thông chuyên toán của Bộ đóng tại Trường Đại học Sư phạm Vinh (Nghệ An). Đến năm 1973 thầy Hiền thi đậu vào khoa Vật lý của trường ĐHSP Vinh… nhưng do hoàn cảnh gia đình quá khó khăn nên thầy phải nghỉ học giữa chừng để về nhà phụ giúp gia đình chăm sóc các em. Sau đó ít năm thầy xung phong đi bộ đội ở Bình Thuận rồi sang chiến trường Cămpuchia.

Hoàn thành nghĩa vụ quân sự trở về địa phương thầy phải làm đủ nghề để kiếm sống, hết lên rừng đốn củi, làm nghề mộc, bốc vác, chở hàng thuê rồi may vá…

Khi đứa con đầu lòng bước vào học lớp 10, thầy Hiền vừa lo cho việc học tập của con vừa thu xếp thời gian để ngày làm việc tối về cùng con ngồi vào bàn học. Thầy tâm sự: “Hơn 20 năm rời xa sách vở, giờ đọc bài toán của con mà chẳng hiểu mô tê chi cả. Nghĩ thấy buồn tôi xác định phải ôn tập lại kiến thức theo hệ cải cách để giảng dạy cho các con mình cũng như con em người dân trong vùng…”.

Và khi con gái đầu lên một lớp thì bố (thầy Hiền) cũng lên một lớp, chỉ khác là lúc con vào đại học thì bố vẫn ở nhà tiếp tục ngồi mày mò giải đề thi đại học…

Sau mỗi buổi học thầy Hiền lại ngồi xem lại bài giảng của mình
Sau mỗi buổi học thầy Hiền lại ngồi xem lại bài giảng của mình

Sau khi nắm vững đầy đủ kiến thức, năm 2003, thầy Phạm Thanh Hiền quyết định mở lớp dạy học tại nhà cho các con em trong vùng. Ban đầu lớp chỉ có 10 em, sau đó cứ tăng dần lên từ 20 - 300 em. Tiếng lành đồn xa không chỉ các con em vùng giáo Đức Thọ mà ở tận các huyện Thạch Hà, Hương Khê, Nghi Xuân, Can Lộc, Thị xã Hồng Lĩnh… (Hà Tĩnh), TP Vinh (Nghệ An)… các em cũng tìm đến nhà xin thầy được đăng ký vào học… Theo quan niệm của thầy thì dù dạy ở trường hay ở nhà, dù học sinh nhiều hay ít thì phải đặt đạo đức, chất lượng lên hàng đầu… Thầy Hiền nhẩm tính, năm 2003 lớp chỉ có 10 em học nhưng có 9 em đậu đại học, 1 cao đẳng, năm 2004 có 15 em đậu đại học, năm 2005 có 17 em đậu đại học, năm 2007, 2008 có trên 50 em đậu đại học chưa tính cao đẳng và trung học chuyên nghiệp.

Từ ngày thầy Hiền mở lớp dạy học nhiều con em ở vùng giáo Nghĩa Yên và các vùng giáo lân cận thi đậu vào các trường đại học, cao đẳng thì phong trào thi đua nhau học tập ở các vùng xứ đạo ngày càng lan rộng.

Trước những đóng góp to lớn của thầy Phạm Thanh Hiền đối với sự nghiệp giáo dục cho con em vùng giáo ở xã Đức Yên, năm 2007 thầy Hiền được Bộ Trưởng Bộ VH-TT-DL tặng bằng khen “Gia đình văn hoá tiêu biểu xuất sắc toàn quốc”. Vinh dự lớn nhất là vào ngày 19-5-2009 thầy được đi báo cáo thành tích tại Lăng Bác Hồ và được trực tiếp gặp Ban Bí thư Trung ương Đảng…

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast