Ơn thầy, nghĩa bạn...

(Baohatinh.vn) - Cuộc hội ngộ của cựu học sinh (HS) lớp B - Trường Cấp 3 Lý Tự Trọng (Thạch Hà) khóa 1976-1979 đã để lại tình cảm ấm áp, lưu luyến…

Ơn thầy, nghĩa bạn... ảnh 1

Tập thể lớp B (khóa 1976-1979) tri ân thầy cô giáo...

Những năm tháng ấy, mặc dù gian khổ, khó khăn, song lớp đã có nhiều HS xuất sắc, đặc biệt, 2 HS được đi du học nước ngoài. Tập thể lớp đoàn kết, yêu thương nhau… Nhiều năm liền được Trung ương Đoàn tặng bằng khen và danh hiệu “Tập thể học sinh xã hội chủ nghĩa”.

Sau 35 năm ra trường, vừa qua, hơn 50 thầy, cô giáo và HS khắp mọi miền đất nước đã tề tựu bên nhau dưới mái trường thân yêu, thấm đẫm nghĩa thầy, tình bạn. Thật cảm động khi nhà giáo Đặng Hữu Đào (82 tuổi), chủ nhiệm lớp trong 3 năm hiện sinh sống ở Gia Lai, dù tuổi cao, sức yếu vẫn về dự; hơn 20 thầy, cô giáo từng dạy lớp B không quản đường xa, vất vả về chung vui, trong đó có thầy Nguyễn Đăng An đang sinh sống ở nước bạn Lào, cô giáo Nguyễn Thị Lý ở Hà Nội, cựu HS Phan Thị Châu từ Lào Cai vượt hơn 700 km về dự hội lớp…

Ơn thầy, nghĩa bạn... ảnh 2

... khánh thành bức phù điêu lưu niệm tại trường...

Các cựu HS đã đến thăm hỏi, tặng quà chu đáo thầy, cô giáo sức khỏe yếu không về được; thắp hương tưởng nhớ 4 bạn đã mất (trong đó có 1 liệt sĩ) và tặng quà một số bạn có hoàn cảnh khó khăn...

“Uống nước nhớ nguồn”, thầy giáo chủ nhiệm Đặng Hữu Đào cùng các cựu HS dâng hương tại Khu di tích Ngã ba Đồng Lộc, Khu lưu niệm Anh hùng Lý Tự Trọng (Việt Xuyên), Khu chứng tích chiến tranh và thăm lại miếu Nen (Thạch Tiến) - nơi ngày xưa trường đứng chân.

Các thầy, cô giáo và cựu HS đã trân trọng lưu niệm nhà trường bức phù điêu, ghi nhớ công ơn các thế hệ thầy, trò Trường Cấp 3 Lý Tự Trọng “xếp bút nghiên lên đường đánh giặc”, trên đó khắc ghi lời Đại tướng Võ Nguyên Giáp “Tổ quốc ghi công lớp lớp thầy giáo, HS, sinh viên đã xếp bút nghiên lên đường chiến đấu và đóng góp xứng đáng vào chiến thắng của dân tộc. Tinh thần yêu nước mãi mãi là ngọn lửa soi sáng các thế hệ thanh niên Việt Nam trong sự nghiệp phát triển đất nước thành quốc gia giàu mạnh, hòa bình và hạnh phúc”.

Lớp đã trồng cây lưu niệm, tặng quà nhà trường để phát thưởng cho HS giỏi và HS nghèo vượt khó.

Cùng các thầy cô ghi lại kỷ niệm ngày gặp mặt

Cùng các thầy cô ghi lại kỷ niệm ngày gặp mặt

Dấu vết thời gian hằn trên những mái đầu điểm bạc, nhưng ký ức tuổi học trò, mái trường thân yêu, thầy cô, bạn bè sẽ mãi mãi trong trái tim mỗi người. Họ lưu luyến chia tay với lời hẹn ước sẽ gặp lại vào dịp kỷ niệm 50 năm thành lập trường.

Nhà giáo Nguyễn Duy Luân, người gắn bó với Trường THPT Lý Tự Trọng gần 40 năm qua, cảm động: “Từng dự nhiều cuộc hội khóa, hội lớp, nhưng với tôi, đây là cuộc hội ngộ để lại ấn tượng sâu sắc nhất, bởi sự chu đáo, trọn nghĩa, vẹn tình”.

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast