“Thưa thầy cô, sau 15 năm, chúng em đã trở về…”

(Baohatinh.vn) - Sau 15 năm, học sinh khóa 2000-2003 Trường PTTH Năng khiếu Hà Tĩnh (nay là Trường THPT Chuyên Hà Tĩnh) cùng gặp lại nhau, tái hiện những kỷ niệm để tìm lại miền ký ức thân thuộc của mình trong ngày hội khóa đầy ý nghĩa.

“Thưa thầy cô, sau 15 năm, chúng em đã trở về…”

Ở ngôi trường cũ là điểm sáng giáo dục của toàn tỉnh, những cựu học sinh khóa 10 năm xưa nay đều đã trưởng thành.

“Thưa thầy cô, sau 15 năm, chúng em đã trở về…”

15 năm trôi qua, những cô cậu học trò ngày nào đã trở thành bậc làm cha, làm mẹ. Ai cũng hối hả với cuộc sống riêng nhưng khi trở về mái trường cũ, họ như sống lại cái tuổi 18 rực rỡ của cuộc đời.

“Thưa thầy cô, sau 15 năm, chúng em đã trở về…”

Anh Bùi Hoàng Dương, cựu học sinh chuyên Toán khóa 2000-2003 chia sẻ: 3 năm học ở mái Trường PTTH Năng khiếu Hà Tĩnh, những cô cậu học trò của các lớp Toán, Văn, Anh, Lý, Hóa luôn nhận được sự quan tâm, dạy dỗ, yêu thương của quý thầy cô. Từ những ngày đầu điều kiện giảng dạy và học tập còn khó khăn, nhưng cả thầy cô và trò đã cùng nhau vượt qua với bao nhiêu kỉ niệm.

“Thưa thầy cô, sau 15 năm, chúng em đã trở về…”

Ngồi trong lớp học, các cựu học sinh lớp chuyên Toán niên khóa 2000-2003 như trở về lứa tuổi học trò đầy tinh nghịch, cùng nhau trò chuyện, hàn huyên về những thành công đã đạt được. Sau 15 năm, họ đều đã thực sự trưởng thành, là những trụ cột của gia đình, góp công sức nhỏ bé vào sự phát triển của quê hương, đất nước.

“Thưa thầy cô, sau 15 năm, chúng em đã trở về…”

Dẫu ngôi trường năm xưa nay đã chuyển một vị trí khác, mang một tầm vóc mới, nhưng ở cái chốn cũ ấy, hơn 120 cựu học sinh vẫn tìm gặp nhau, chứng kiến sự thay đổi của mái trường nơi đã gắn bó suốt ba năm tuổi trẻ...

“Thưa thầy cô, sau 15 năm, chúng em đã trở về…”

...để truyền cảm hứng, nhiệt huyết cho các thế hệ học sinh hiện tại và tương lai tiếp bước những truyền thống đáng quý của Trường THPT Chuyên Hà Tĩnh.

“Thưa thầy cô, sau 15 năm, chúng em đã trở về…”

Sau buổi hội khóa, không chỉ là những ký ức tìm lại, mà còn là yêu thương nhân lên. Đó là tình yêu thương gắn bó của những người bạn cùng khóa, cùng trường, cùng mảnh đất hiếu học nhiều tình cảm, giàu truyền thống của Hà Tĩnh.

“Thưa thầy cô, sau 15 năm, chúng em đã trở về…”

Cũng trong dịp này, tập thể khóa 10 niên học 2000-2003 đã tổ chức tri ân thầy cô và thăm điểm trường mới, trồng cây lưu niệm. Những giây phút lắng đọng trong lễ kỷ niệm hẳn sẽ là những phút giây về nguồn, về tuổi thơ, về năm tháng học trò mà cựu học sinh PTTH Năng khiếu Hà Tĩnh sẽ không thể nào quên được.

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast