Bài viết đập vỡ mọi kế sách "giữ chồng" của các bà vợ

Một bài viết của nữ tác giả trẻ lại gây sốt bởi những chân lý giản đơn mà phụ nữ nhiều lúc chỉ là cố tình không hiểu mà làm mình đau đớn...

Đập tan mọi bài học về việc trói buộc một người đàn ông bằng cách này hay cách khác hoặc thậm chí những cách dạy chồng, thậm chí là sự hy sinh, nhẫn nhịn... tác giả trẻ Trịnh Huyền Trang đã viết những điều rút ruột gan mà khiến chị em tâm đắc. "Đàn ông yêu bạn, bạn không cần trói, họ không yêu bạn, càng không nên trói", "Đàn ông tự khắc ngoan khi họ thật sự yêu người phụ nữ ở nhà chờ đợi".

"Nếu họ làm bạn khóc quá nhiều, trong lòng họ bạn không quan trọng, trong lòng bạn bản thân quá rẻ tiền",

"Yêu họ hết mình phải tương đương với việc họ cho mình thấy ngày mai là ánh bình minh"... là những câu nói trong bài viết khiến nhiều chị em sôi sục vì... chính xác.

bai viet dap vo moi ke sach giu chong cua cac ba vo

Ảnh minh họa

Nguyên văn bài viết như sau:

"Phụ nữ chúng ta đều nên hiểu một điều.

Đừng nên trói buộc đàn ông. VÌ!

Nếu họ yêu bạn, bạn không cần trói buộc, họ sẽ tự giác.

Nếu không yêu bạn, bạn có muốn trói buộc, cũng không thể trói được.

Đàn ông yêu bạn, bạn không cần trói, họ không yêu bạn, càng không nên trói.

Nếu như đàn ông thật sự yêu một người phụ nữ, họ sẽ không thể cô ấy hàng ngày phải trói buộc họ, không cần mỗi ngày khiến cô ấy sống trong lo âu hay buồn bã, họ sẽ tự giác ngoan để vỗ về cả bầu trời của mình.

Nếu như đàn ông không yêu người phụ nữ ấy, họ cũng sẽ không để tâm bạn đang cố gắng trói buộc nhiều thế nào, cũng không để tâm sự lo âu hay buồn bã, họ sẽ chỉ sống cho chính mình và cuộc vui của chính họ mà thôi.

Nếu người đấy yêu bạn, bạn không cần trói buộc, họ sẽ vì bạn mà dừng chân.

Nếu người ấy yêu bạn, bạn chẳng cần lo âu, họ tự giác vỗ về.

Nếu thật sự yêu bạn, không cần hỏi anh đi đâu, họ sẽ tự giác nói: "Anh sẽ về sớm".

Nếu một người yêu bạn, bạn không cần trói buộc

Nếu họ không yêu bạn, bạn không thể trói buộc.

Đàn ông tự khắc ngoan khi họ thật sự yêu người phụ nữ ở nhà chờ đợi.

Đàn ông sẽ tự mình buông bỏ cuộc chơi khi bạn có một có trí quan trọng trong lòng họ.

Vậy nên.

Mọi cảm xúc của bạn đồng nghĩa với việc họ có yêu bạn hay không. Mọi lo âu và buồn đau của phụ nữ tương đương với việc người đàn ông ấy để tâm đến phụ nữ như thế nào.

Nếu họ làm bạn khóc quá nhiều, trong lòng họ bạn không quan trọng, trong lòng bạn bản thân quá rẻ tiền.

Hy sinh bản thân phải đồng nghĩa với việc đối phương phải thực sự thấu hiểu.

Yêu họ hết mình phải tương đương với việc họ cho mình thấy ngày mai là ánh bình minh.

Còn không thì, NGHỈ!".

Chỉ trong vòng vài tiếng đồng hồ lượng share, like bài viết đã tăng lên nhanh chóng. Những nhận định tưởng giản đơn nhưng không phải ai cũng có thể rút ra đã khiến không ít chị em từng huyễn hoặc và đổ lỗi cho mình đã có thể đứng dậy. Và trói buộc đàn ông rõ ràng là không cần thiết vì "đàn ông tự khắc ngoan khi họ thật sự yêu người phụ nữ ở nhà chờ đợi".

Mọi sự hy sinh đều phải đặt đúng chỗ mới có giá trị, nếu không cảm thấy có tương lai hãy đừng như con thiêu thân mà lao vào một tình yêu mù quáng.

Theo Tri Thức trẻ

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast