Phóng sự ảnh
Ngổn ngang tỉnh lộ 17

Ngổn ngang tỉnh lộ 17

Thứ Hai, 26/03/2012 06:01
Nhánh rẽ tỉnh lộ 17 do Công ty TNHH MTV Sông Đà làm chủ đầu tư. Theo cám kết của chủ đầu tư với UBND tỉnh Hà Tĩnh đến hết tháng 4 năm nay dự án sẽ cơ bản hoàn thành. Vậy nhưng, hiện nay tiến độ thi công của các nhà thầu tại nhánh rẽ tỉnh lộ 17 A là hết sức chậm chạp.

Thực trạng nhà ở, đất ở của cán bộ, CNVC – LĐ có thu nhập thấp
Những năm gần đây, vấn đề về nhà ở và đất ở cho cán bộ, công chức, viên chức, lao động (CNVC-LĐ) có thu nhập thấp đã được các cấp, các ngành đưa ra bàn bạc nhiều hơn, tòan xã hội cũng đã thể hiện sự quan tâm hơn. Tuy nhiên, thực trạng nhà ở công vụ, khu tập thể cho công nhân và đất ở cho lao động nghèo ở tỉnh ta đến nay vẫn chưa được giải quyết ổn thỏa, các đối tượng thuộc diện này đang phải đối mặt với muôn vàn khó khăn, thách thức….

Nhếch nhác và lộn xộn ở chùa Hương Tích
Chùa Hương Tích khai hội đã hơn 1 tuần nay và mỗi ngày có hàng nghìn lượt người hành hương đến cõi Phật để được sống trong không khí linh thiêng, huyền ảo giữa trời mây. Ban quản lý di tích đã tổ chức tốt bãi đậu xe, diểm bán vé vào cổng và đi cáp treo. Đặc biệt là Công ty CP đầu tư phát triển và du lịch Hồng Lĩnh đã quản lý rất tốt người ra vào bến, lên xuống cáp treo. Tiếc thay...

Nụ cười người lính trẻ trong chiến tranh
Nụ cười của những người lính trẻ trên đường hành quân, khi mừng chiến thắng, lúc chuẩn bị chiến đấu hay niềm vui bên lá thư từ hậu phương..., tất cả được nhiếp ảnh gia Đoàn Công Tính ghi lại trong những bức ảnh lịch sử.

Ảnh sinh vật đẹp nhất năm
Bức ảnh chuồn chuồn vỗ cánh rũ nước giành giải nhất cuộc thi "Ảnh đẹp thiên nhiên" năm nay do tạp chí National Geographic tổ chức.

Quốc lộ 8A nát như tương!
Quốc lộ 8A là con đường huyết mạch nối QL1A lên cửa khẩu quốc tế Cầu Treo, sang nước bạn Lào và các tỉnh Đông Bắc Thái Lan; từng được bình chọn là con đường đẹp nhất Việt Nam vào năm 1999. Năm 2010, con đường này đã được đầu tư nhưng do thiếu vốn nên đến nay đường đang bị bỏ bê, xuống cấp nghiêm trọng; nhiều đoạn bị đứt hoàn toàn, tạo thành những hào sâu, hố thẳm rất nguy hiểm.

Đường biến thành... sân phơi
Đã thành thói quen, đến mùa thu hoạch, một bộ phận người dân trên địa bàn tỉnh ta thường lấn chiếm lòng lề đường để phơi lúa, rơm rạ... Đặc biệt là đường Nam cầu Cày đi Thạch Đồng, nhiều đoạn người dân chiếm hết lòng đường để tiến hành các hoạt động như: tuốt lúa, đóng bì... Việc làm này không chỉ gây tiềm ẩn nguy cơ tai nạn giao thông mà còn làm mất mỹ quan đô thị. Các cơ quan chức năng cần sớm có biện pháp ngăn chặn tình trạng này, để đảm bảo trật tự an toàn giao thông và giữ gìn vẻ đẹp của thành phố.

Kênh 19 – 5 kêu cứu!
Mấy năm gần đây, kênh 19 – 5 (kênh đào dẫn nước chống hạn, tiêu úng từ Bùi Xá đến Can Lộc) bị sạt lở nghiêm trọng ở toàn tuyến. Thời gian gần đây, hai bên bờ kênh chảy qua địa phận xã Trung Lễ (Đức Thọ) bị sạt lở nhiều, đe dọa đến đường giao thông và nhà cửa hai bên bờ kênh.

Thượng nguồn hồ Bộc Nguyên đang bị ô nhiễm nghiêm trọng
Hồ Bộc Nguyên là nguồn cấp nguồn nước ngọt quý giá cho nhân dân TP Hà Tĩnh, thị trấn Thạch Hà và các vùng phụ cận; các xã phía Bắc huyện Cẩm Xuyên và một số xã ở vùng biển ngang Thạch Hà, Lộc Hà…. Do nhiều tác động khác nhau nên môi trường sinh thái ở đầu nguồn của hồ đang bị ô nhiễm nghiêm trọng.

Những cây cầu kỳ vĩ nhất thế giới
Những cây cầu mang các kỷ lục thú vị trên thế giới luôn là tâm điểm thu hút sự chú ý và là điểm nhấn về cảnh quan tại những nơi mà chúng bắc qua.

Thắm tình quân dân
Hơn tuần nay, hàng trăm lượt cán bộ, chiến sỹ Trung đoàn 841 (Bộ CHQS tỉnh Hà Tĩnh) đã có mặt trên khắp các cánh đồng của nhiều địa phương trong tỉnh làm công tác dận vận, giúp đỡ nhân dân thu hoạch lúa Đông xuân.