Tự sự Chùa Thiêng Hổ Độ

Viếng thăm Chùa Hộ Độ - xã Hổ Độ - huyện Lộc Hà - Hà Tĩnh mấy lần, thấy cảnh sắc nơi đây thật là đẹp.

Nhân Đại lễ Phật đản 2012

Một ngôi Chùa mới được xây cất lại thật thâm nghiêm từ tiền công đức.

Các Đại đức, Thượng tọa và Bà con nhân dân quanh vùng miệt mài làm việc để hoàn thiện khuôn viên và chuẩn bị cho Lễ Cầu siêu Anh Linh các anh hùng Liệt sỹ và Cửu huyền thất tổ của Bách gia trăm họ.

Chùa mới bên Sông Hộ Độ. Ảnh: Biện Nhung
Chùa mới bên Sông Hộ Độ. Ảnh: Biện Nhung

Tỉnh lặng giữa rừng cây

Cạnh bên đường Tỉnh lộ

Đi xuôi từ Thành Phố

Hà Tĩnh xuống Thạch Kim

Hộ Độ Chùa Linh thiêng

Hạ Hoàng(1) soi dáng vóc

Một Công trình Tâm đức

Vừa mới được cất nên

Bao tấm lòng thảo thơm

Đang miệt mài làm việc

Chuyện kể rằng ngày trước

Hổ về độ ở đây

Một ngôi Đền(2) được Xây

Như để thờ Thần Hổ

Rồi Chùa Thiêng Hộ Độ

Như đạo lý tự nhiên

Được dân chúng dựng nên

Mãn nguyện cầu Tâm Đức

Rồi tháng năm cùng cực

Thiếu đói và ly hương

Lũ lụt và chiến tranh

Cát bụi với thời gian

Khổ hạnh và gian nan

Đền Chùa thành hoài niệm...

Cảm ơn lòng hướng thiện

Góp công đức dựng xây

Biến vùng lau lách sình lầy

Thành nơi tụ hội phúc dày Tào Khê (3)

Giờ đây khắp cả vùng quê

Rộng đường An lạc hướng về tâm linh

Nhưng có Chùa chưa đủ

Phải đi khắp mọi miền

Mong có được người Hiền

Về giúp dân hướng đạo

Lời khuyên từ Tam Bảo

Rằng đạo tự Tâm mình

Nhưng thiếu đấng anh minh

Biết làm sao tu niệm

May cho dân chúng quê mình

Ðại Ðức Thầy trẻ Hạnh Minh sẵn lòng

Về Chùa kinh niệm tu tâm

Dùi mài Phật pháp giúp dân tu hành

Thầy cùng dân mải miết

Vừa suy nghĩ vừa làm

Vốn chẳng có bao lăm

Lấy sức dân làm gốc

Sáng sớm thì xe đất,

Chiều Tưới nước trồng cây

Chùa đẹp thêm từng ngày

Ngỡ ngàng khu sinh thái

Các "Đại gia"(4) mê mải,

Làm ăn ở phương xa

Suy nghĩ cứ xuề xòa

Tưởng chừng như xong cả

Nhưng thực ra chưa phải

Còn bao việc phải làm

Bồi trúc cả khuôn viên

Dọn bến sông đón gió

Đắp núi làm điểm tựa

Cho Sơn thủy hữu tình

Chùa cao đẹp Uy Linh,

Có tái Xây Đền Hổ?

Nhưng quan tâm hơn cả

Là chăm sóc tâm linh

Cho dân chúng trong vùng

Tu tâm và tích thiện

Cái quý là Minh Hạnh

Ngay từ khi Thầy về,

Dù mọi việc bộn bề

Chăm lo ngay việc đạo

Chỉnh chu và sáng tạo

Từ việc nhỏ việc to

Xắn tay áo Thầy lo

Như con ong chăm chỉ

Cầu siêu hồn Liệt sỹ

Sớ lễ đủ mọi người

Không suy nghĩ đầy với

Không kể ngày tính tháng

"Thiện tâm ở tại lòng ta"(4)

Danh Tiền Sắc dục chỉ là hư vô

Cho dù Quyền lực bao la

Cũng đâu dễ có An Hoà tịnh tâm.

Tuệ giác Đạo Phật dạy rằng

Rèn người Đoạn Đức chuyên cần đầu tiên

Mạnh tay dứt bỏ ưu phiền

Si mê thù hận thói quen tầm thường

Trí Đức mài giũa lâu bền

Xin đừng bức xúc than phiền làm chi

Vượt lên thực tại bước đi

Ngẩng đầu đón sóng hiểm nguy không sờn

Ân Đức bồi đắp thành nguồn

Rộng lòng ban phát tình thương cho đời

Vun trồng công đức tốt tươi

Phải thương được cả những người hận ta...

Ai ơi, xuôi ngược vào ra

Xin dừng chân bước nhởnn nhơ vãn Chùa

Về Chùa Hộ độ chiều nay

Nhẹ nhàng thanh tịnh đắm sy lòng người

Tâm linh Phật pháp cuộc đời

Có hồn Dân tộc ở nơi cửa Thiền

Ai ơi công đức lâu bền

Làm cho đẹp mãi Chùa thiêng nơi này.

......................................................

(1) Sông Hạ Hoàng trước chùa Hộ độ;(2) Chuyện lưu truyền trong nhân dân về ngôi đền Hổ(3) Dòng Tào Khê theo trong Kinh phật;

(4) Câu Kiều của Nguyễn Du

Thái Sinh

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast