U19 Việt Nam: Vé “chợ đen” đè chân tuyển thủ

Chưa bao giờ, một giải bóng đá trẻ lại nhận được sự quan tâm “khủng khiếp” như giải bóng đá Tứ hùng U19 Quốc tế 2014. Cứ nhìn cảnh các quầy vé hỗn loạn vì chen lấn, cứ nhìn giá vé “chợ đen” tăng chóng mặt, cứ nhìn các tuyển thủ “khổ sở” dặm ngỏ, gọi điện tá lả nhờ mua vé, ít nhiều cũng đã hiểu…

Nụ cười của hậu vệ cánh trái Hồng Duy - Ảnh: Minh Trần
Nụ cười của hậu vệ cánh trái Hồng Duy - Ảnh: Minh Trần

U19 Việt Nam đích thực là “thỏi nam châm” của bóng đá Việt Nam vào thời điểm này. Sự thật, nếu không có những thật bại của ĐT Việt Nam, hay U23 Việt Nam tại SEA Games 27, có thể cơn sốt, niềm tin ấy không lên đến cao trào đến như vậy…

Tất nhiên, cũng cần phải nói lại, U19 Việt Nam đáng được kỳ vọng sau những màn trình diễn đầy ấn tượng tại giải U19 Đông Nam Á 2013 và vòng loại U19 châu Á 2014, giải đấu mà HLV Guillaume cùng các học trò đã khiến cho các tất cả đi từ ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác…

Đó là những phẩm chất kỹ thuật, những pha đan bóng như “thêu hoa dệt gấm” không chỉ đẹp và còn mang lại sự hiệu quả, khiến cho các CĐV, vốn đã buông những tiếng thở dài với bóng đá quốc nội, trở lại và tìm lại nguồn cảm hứng trên khán đài….

Nhưng phải tỉnh táo nhìn nhận, U19 Việt Nam là những “viên ngọc thô” mà bóng đá Việt Nam đang mài giũa để trở “ngọc” thật sự. Chính vì vậy, đôi khi chúng ta cần phải biết học cách thất bại của U19 Việt Nam. Nghĩa là, trên con đường xa phía trước, có thể U19 Việt Nam sẽ có những “cú ngã”, thậm chí ngã đau… Nói như thế không có nghĩa là bi quan, nhưng ở địa hạt bóng đá trẻ, cái gọi là “đẳng cấp” đôi khi chỉ là một khái niệm tương đối.

U19 Việt Nam đang nhận được nhiều sự kỳ vọng
U19 Việt Nam đang nhận được nhiều sự kỳ vọng

Trong một cuộc trò chuyện mới đây với chúng tôi, chuyên gia Nguyễn Văn Vinh có chia sẻ rằng: “Bóng đá Việt Nam có một lứa cầu thủ đáng kỳ vọng nhưng đó là câu chuyện của tương lai. Còn bây giờ tôi quan ngại rằng, kỳ vọng quá lớn, sự hiếu kỳ đôi khi sẽ khiến các em bị áp lực. Tôi nghĩ, muốn các em trở thành những cầu thủ xuất sắc thì hãy để các em phát triển tự nhiên với điều kiện tốt nhất có thể. Vì thế chúng ta cứ yêu, chúng ta cứ kỳ vọng nhưng đừng… thái quá”.

Ông Vinh có thể lo xa song chẳng phải không có lí, bởi bóng đá Việt Nam vẫn tồn tại cái gọi là ‘tâm lí đám đông’. Tức là khi được “nghe nói”, “đồn rằng” và cả “sĩ diện” với hàng xóm, bạn bè, muốn biết “mấy ông” U19 Việt Nam đá đấm thế nào… Nhiều người sẵn sàng bỏ ra hàng triệu đồng để mua vé “chợ đen” để có 1 chỗ ngồi. Tuy nhiên, khi không được thỏa mãn, không như đã nghe, đã thấy đã đồn thổi; thì chẳng ai dám chắc, trong số CĐV ngồi trên khán đài, sẽ không biến thứ tình yêu lớn lao ấy thành áp lực, những màn “ném đá” xuống sân và trên đôi chân cầu thủ.

Trái bóng giải bóng đá Tứ hùng U19 Quốc tế 2014 vẫn chưa, nhưng sức nóng ấy đã lan về cả đại bản doanh Hàm Rồng nơi toàn đội đang đóng quân. Đương nhiên, các cầu thủ U19 Việt Nam hiểu rằng họ là trung tâm của mọi sự chú ý không chỉ hàng triệu NHM và cả người thân gia đình, bạn bè…

Nhưng như đã nói, không phải cầu thủ nào cũng cũng đi xuyên qua áp lực. Vậy nên, hãy cứ coi các các chàng trai U19 Việt Nam như những “người tình”. Hãy yêu họ một cách mãnh nhiệt nhất, nhưng đôi khi bạn cũng phải học (chuẩn bị) tâm lí biết thứ tha và cả sự chia sẻ nếu không may đó là một nỗi buồn.

Đức Nguyễn

Nguồn: Bongda+

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast