Niềm vui trên chợ cá Cồn Gò

(Baohatinh.vn) - Tờ mờ sáng, những chiếc tàu, thuyền thi nhau cập bến Cồn Gò - Cẩm Nhượng (Cẩm Xuyên). Bến cá lại rộn rã những âm thanh náo nức, nụ cười tươi vui…

niem vui tren cho ca con go

Chưa nhìn rõ mặt người nhưng chợ cá Cồn Gò đã xôn xao trong tiếng nói, cười, gọi nhau. Những người đi “ngước” biển đã đứng đợi sẵn ở đấy để đón những con tàu, thuyền sau bao ngày bám biển trở về cập bến. Họ, người nhà có, người buôn có và có cả người đi chợ cá.

niem vui tren cho ca con go

Hết trở vào rồi trở ra trên con thuyền thúng để vận chuyển hàng từ tàu lên bờ, ông Nguyễn Thanh Tịnh (thôn Nam Hải) vui vẻ: “Đợt này trúng mực đậm. Chuyến này chúng tôi đi 6 ngày, thu được khoảng gần 30 triệu đồng. Đều là mực khơi, loại con to nên chỉ cần cập bờ là các điểm thu gom hải sản đông lạnh trên địa bàn người ta lấy hết. Về nghỉ hết ngày hôm nay, ngày mai chúng tôi lại tiếp tục ra khơi”...

niem vui tren cho ca con go
niem vui tren cho ca con go

Được mùa, người đánh bắt vui, người đi ngước biển cũng rạng rỡ nụ cười. Chị Trần Thị Dung vui vẻ: “Thị trường hải sản đã ổn định trở lại. Ngoài ngước tàu của chồng về, tôi còn thu gom thêm hàng để nhập lại cho các chị đi bán lẻ ở chợ.”

Có người gom đến hàng tấn cá, mực để về chế biến, nhưng có người chỉ mua vài, ba yến mang lên các chợ trên địa bàn bán lẻ. Nhưng có một điều rất giống nhau đó là nụ cười tươi vui đã hiện rõ trên gương mặt họ.

niem vui tren cho ca con go
niem vui tren cho ca con go
niem vui tren cho ca con go

Bà Trần Thị Em, năm nay đã 76 tuổi, gắn bó với gánh cá từ chợ Cồn Gò lên chợ Hôm suốt gần đời người vui vẻ: “Sáng nay bà lấy 20 kg lên chợ Hôm bán. Sau những ngày khó khăn, giờ đã buôn bán trở lại được rồi. Có thêm thu nhập hàng ngày đã đành, nhưng hơn hết là thấy cuộc sống khí thế, vui tươi. Tuổi già chúng tôi vì thế cũng thấy như khỏe hơn…”

niem vui tren cho ca con go
niem vui tren cho ca con go

Giữa chợ cá Cồn Gò râm ran tiếng nói cười trong ánh hừng đông đang lên về phía biển, chị Nguyễn Thị Liên, cán bộ phụ trách ngành nghề của xã Cẩm Nhượng nói như khoe với tôi: “Đợt này dân trúng mực đậm! Nhiều người đi câu được 2 triệu/đêm. Mực tươi, ngon nên về được bao nhiêu là tiêu thụ bấy nhiêu, giá cả cũng ổn định. Cá cũng vậy, thị trường đã ổn định trở lại. Riêng cá thu từ tàu lớn đánh bắt xa bờ trở về là người ta tranh nhau mua. Như chuyến gần đây, chủ tàu không đủ cá để mà chia cho mọi người”…

Chủ đề Đánh bắt - Nuôi trồng thủy hải sản

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast