Nạn nhân tên là Hoàng Nghĩa Công (SN 1959), thường trú tại xóm 19, xã Sơn Thuỷ (Hương Sơn). Ông Công là công nhân làm tại mỏ đá của ông Chiến.
Đưa thi thể người xấu số về chôn cất |
Theo một số người dân sống gần khu vực xóm 19, xã Sơn Thuỷ cho biết, sau khi ăn cơm trưa xong, ông Công đi làm tại mỏ đá. Đang nhặt đá xếp vào xe thì bất ngờ bị một hòn đá (nặng khoảng 30kg) rơi từ trên cao xuống trúng vào người.
Vị trí đá rơi năm cách mặt đất hàng chục mét |
Vụ tai nạn làm ông Hoàng Nghĩa Công bị vỡ đầu, chết ngay tại chỗ.
Được biết, cách đây một năm, con trai độc nhất của ông Hoàng Nghĩa Công là Hoàng Nghĩa Văn làm tại mỏ đá này cũng bị tai nạn, phải cưa mất một bàn tay!
Hiện, Công an huyện Hương Sơn đang tiếp tục điều tra nguyên nhân vụ tai nạn.