Xuân biên cương an vui, đầm ấm

(Baohatinh.vn) - “Em ơi em, mùa xuân đã về trên cành lá... Và anh lại ra đi vui như ngày hội, mùa xuân biên giới súng anh gác trời xa...”. Bài Tình ca mùa xuân của cố nhạc sỹ Trần Hoàn được cô giáo Phương Anh và anh lính trẻ Trung Đức (Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Cầu Treo) cất lên, mở đầu cho đêm đón giao thừa Bính Thân 2016 như nói lên tâm thế, tình cảm và trách nhiệm cao cả của người lính Biên phòng Hà Tĩnh tại các đơn vị, đồn, trạm... trên hai tuyến biên giới, khi xuân về, tết đến.

Cùng cất nhịp "Tình ca mùa xuân"
Cùng cất nhịp "Tình ca mùa xuân"

Đồn Biên phòng CKQTCT đêm 28 Tết vui như hội. Lửa bập bùng, chàng trai (Lào) Xồng Hòa (24 tuổi) mời cô phóng viên nữ Hương Hà - Đài PTTH huyện Hương Sơn - uống rượu cần và song ca bài Hà Nội - Viên Chăn... Mắt long lanh, bẽn lẽn nụ cười, Nàng Vừa, Nàng Dìa, Nàng Vừa Xia (tuổi 14 - 16, người Bản Thoọng Pẹ, huyện Căm Cợt, tỉnh Bôlykhăm Xây) nắm tay mấy anh lính trẻ vừa nhảy, vừa hát thật say sưa quanh đống lửa.

Áo lính xanh bên các chàng trai, cô gái Lào xiêm y rực rỡ cùng các cô giáo, dân bản mời nhau cùng múa hát trong giờ phút giao thừa thiêng liêng giữa núi rừng biên giới mờ sương. Vòng tay càng về đêm càng được nối rộng thêm. Tiếng hát, điệu nhảy mỗi lúc như đằm thắm, rộn ràng hơn nhờ men xuân ngập đất trời và tình người nơi biên giới... Đất biên cương nở hoa, an lành trong tâm trí!. Anh sinh viên Hà Nội, lần đầu được chứng kiến, thốt lên: “Lính biên phòng đón xuân lãng mạn và kiêu hãnh quá...!”.

Ấm tình quân - dân biên giới
Ấm tình quân - dân biên giới
Ấm tình quân - dân biên giới

Thiếu tá Nguyễn Ngọc Nguyên 20 tuổi quân, 10 năm xa nhà trực gác, đón tết tại đơn vị tưởng đã chai sạn, vậy mà đêm nay cũng xúc động không kém cánh lính trẻ. Anh cho biết, giờ phút đón giao thừa còn gì tuyệt hơn được quây quần bên gia đình, người thân nhưng chúng tôi còn bổn phận của người lính. Có thể còn hạn hẹp về vật chất, còn phải thay nhau trực sẵn sàng chiến đấu nhưng không vì vậy mà để người lính vui Tết, đón xuân thiếu thốn về tinh thần.

Tại Đồn Biên phòng Bản Giàng, công tác đón tết, vui xuân cho bộ đội và bà con dân bản được tổ chức rất chú đáo, đằm thắm tình “quân dân, cá nước”. Trưởng bản Rào Tre Hồ Thị Nam và Trưởng Bản Giàng II Hồ Văn Sơn, hôm sát tết gặp cứ tíu tít, chạy ngược, chạy xuôi lo phát chế độ, quà cáp và tổ chức cho bà con dân bản đón xuân cùng bộ đội.

Chén rượu cần ấm tình xuân mới

Chén rượu cần ấm tình xuân mới

Trung tá Võ Anh Tuấn - Chính trị viên Đồn, cho biết: Đơn vị đã tham mưu cho địa phương đảm bảo chế độ cho 40 hộ dân tộc ở bản Rào Tre, mỗi suất quà 500.000đ; tham mưu cho Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh tặng quà cho bản Rào Tre 20 triệu đồng và 150 kg nếp; phối hợp với các cơ quan, báo chí truyền hình tặng quà cho bà con dân tộc 2 bản; phối hợp với Hội đồng đội Trung ương Đoàn, Tỉnh Đoàn Hà Tĩnh tổ chức buổi giao lưu tặng quà "tết yêu thương" tại đồn với 115 suất quà cho nhân dân biên giới, trị giá 27 triệu đồng (bản Rào Tre và Bản Giàng 55 suất quà). Riêng đơn vị tặng quà cho Bản Giàng 2 - 15 suất quà (bằng 3 triệu đồng); mổ 5 con lợn (300 Kg hơi) cho bàn con bản Rào Tre ăn tết. Ngoài ra, đơn vị còn giúp dân bản Rào Tre gieo mạ, xuống đồng đúng thời vụ, chăm sóc vườn đồi, mô hình chăn nuôi...

Các chiến sỹ Đồn Biên phòng Phú Gia giúp bà gói bánh chưng Tết

Các chiến sỹ Đồn Biên phòng Phú Gia giúp bà gói bánh chưng Tết

Không chỉ Đồn Biên phòng Bản Giàng, các đơn vị, đồn, trạm trên hai tuyến biên giới đều thực hiện tốt phương châm: “Vui xuân mới không quên nhiệm vụ”, đón xuân Bính Thân “Vui tươi, lành mạnh, an toàn, tiết kiệm và SSCĐ cao”. Theo đó, các đơn vị, đồn, trạm biên phòng Hà Tĩnh đều tổ chức gói bánh chưng, làm thịt lợn, giao lưu VHVN - TDTT, hái hoa dân chủ và tổ chức các đoàn đi thăm hỏi, chúc tết tặng quà các đối tượng chính sách, người có công... Mọi hoạt động vui Tết, đón xuân đều có sự tham gia, chung vui cùng chính quyền, các đơn vị đóng trên địa bàn và bà con dân bản.

Theo Đại tá Võ Trọng Hải - Chỉ huy trưởng Bộ chỉ huy BĐBP tỉnh, để đảm bảo xuân an vui, từ bộ chỉ huy đến các đơn vị, đồn, trạm đều xây dựng và triển khai kế hoạch SSCĐ bảo vệ tết Nguyên đán Bính Thân 2016 với phương châm: chủ động, kịp thời, SSCĐ cao; đồng thời phối hợp với công an, quân sự, chính quyền địa phương tuần tra biên giới, tuần tra thôn xóm, giữ gin an ninh trật tự, tuyên truyền cho nhân dân chấp hành các chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, không buôn bán, sử dụng, đốt pháo, thực hiện nếp sống văn minh, đón xuân an toàn, tiết kiệm...

Và anh lại ra đi vui như ngày hội, mùa xuân biên giới súng anh gác trời xa... Lời bài “Tình ca mùa Xuân” cứ thế thôi thúc, theo các anh trên mọi miền biên giới.

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast