Phụ nữ Hà Tĩnh "toả nắng" cùng nụ cười

(Baohatinh.vn) - Nụ cười luôn được coi là "quyền lực mềm" của phụ nữ. Chỉ cần tâm an thì dù là ở người già hay thiếu nữ, dù người lao động chân tay hay thiếu phụ sang trọng, nụ cười nào cũng mang đến cho người đối diện một cảm xúc vô cùng vui vẻ, rạng ngời. Trân trọng gửi tới quý vị độc giả những nụ cười của phụ nữ Hà Tĩnh mà chúng tôi đã gặp dọc đường tác nghiệp...

Phụ nữ Hà Tĩnh “toả nắng” cùng nụ cười

Nụ cười rạng rỡ của tiểu thương Nguyễn Thị Giáo (thôn Trường Lam - Xuân Hải - Nghi Xuân) buổi chợ tan. Bà là người có thâm niên 15 năm buôn bán ở "ốc đảo" Hồng Lam (Xuân Giang - Nghi Xuân), công việc tuy vất vả nhưng bà luôn tìm thấy niềm vui của riêng mình khi cung cấp lương thực, thực phẩm tươi ngon cho cư dân "ốc đảo".

Phụ nữ Hà Tĩnh “toả nắng” cùng nụ cười

Người mẹ chợ Gôi (Sơn Thịnh - Hương Sơn), tuy già nhưng mẹ vẫn đều đặn đến chợ phiên và luôn nở nụ cười thân thiện với khách mua hàng. Với mẹ, đi chợ là một thú vui bởi ở đó mẹ được gặp gỡ rất nhiều bạn vong niên.

Phụ nữ Hà Tĩnh “toả nắng” cùng nụ cười

Nụ cười hồn hậu của những bà cụ têm trầu tại Lễ giỗ Vua Mai (Mai Phụ, Lộc Hà)...đem đến cảm giác thảnh thơi, nhẹ nhàng.

Phụ nữ Hà Tĩnh “toả nắng” cùng nụ cười

Hoạt náo viên tại Giải bóng chuyền VTV cup 2018 diễn ra tại Hà Tĩnh với nụ cười trong sáng, truyền cảm hứng.

Phụ nữ Hà Tĩnh “toả nắng” cùng nụ cười

"Người truyền lửa" Lê Ngọc Bích - Phó Giám đốc Công ty CP tư vấn và đào tạo Hà Tĩnh (Hatico) với nụ cười hết sức gần gũi mà không kém phần rạng rỡ. Với Bích, nụ cười là yếu tố quan trọng hàng đầu của một "người truyền lửa".

Phụ nữ Hà Tĩnh “toả nắng” cùng nụ cười

Nụ cười có phần dè dặt của cô gái tật nguyền đầy nghị lực Nguyễn Đài Trang - Chủ nhà hàng Nhà Tôi. Trang quan niệm: "Trong bất kỳ hoàn cảnh nào cũng cần phải tìm được cho mình lý do để chiến đấu và nở nụ cười chiến thắng".

Phụ nữ Hà Tĩnh “toả nắng” cùng nụ cười

Hồng Thanh - một phụ nữ "gác" bằng đại học để theo đuổi đam mê làm đồ ăn hanmade và nụ cười mãn nguyện với thành quả của mình.

Phụ nữ Hà Tĩnh “toả nắng” cùng nụ cười

Chị Phan Thị Hòa, "truyền nhân" nấu kẹo cu đơ đời thứ 3 ở thôn Bắc Hà (Sơn Hà, Hương Sơn) cười "tỏa nắng" khi chia sẻ về nghề truyền thống của gia đình.

Phụ nữ Hà Tĩnh “toả nắng” cùng nụ cười

Niềm vui có khi rất giản dị, như cách mà "cô gái ngư dân" này thể hiện với "chiến lợi phẩm" của mình tại Lễ hội đánh cá Đồng Hoa (Xuân Viên, Nghi Xuân)...

Phụ nữ Hà Tĩnh “toả nắng” cùng nụ cười

... có lúc tràn đầy hạnh phúc, ấm áp của người mẹ trong ngày đến trường đầu tiên của con trai (Trường MN Tư thục Nguyễn Du, TP Hà Tĩnh...

Phụ nữ Hà Tĩnh “toả nắng” cùng nụ cười

...và trong niềm tự hào, mãn nguyện của người mẹ khi con trai Lê Anh Đức - Messi Hà Tĩnh- được nhận vào lò đạo tạo PVF.

Phụ nữ Hà Tĩnh “toả nắng” cùng nụ cười

Có những lúc nụ cười không chỉ mang đến niềm vui mà còn khiến người đối diện cảm thấy xúc động, như cách mà cô gái vàng của bộ môn Pencak silat Hà Tĩnh Trần Thị Thêm đã bày tỏ khi về bên mẹ sau những ngày dài thi đấu xa nhà.

Phụ nữ Hà Tĩnh “toả nắng” cùng nụ cười

Nhiều người cảm thấy bâng khuâng, luyến nhớ khi chứng kiến những nụ cười trong veo như nắng mới của nữ sinh trường THPT Phan ĐÌnh Phùng (TP Hà Tĩnh)...

Phụ nữ Hà Tĩnh “toả nắng” cùng nụ cười

...và thiết tha yêu đời khi đối diện với nụ cười giản dị của những cô gái Cẩm Thành (Cẩm Xuyên) sau những ngày dài lao động để làm đường hoa nông thôn mới.

Phụ nữ Hà Tĩnh “toả nắng” cùng nụ cười

Đằng sau niềm vui, ẩn sau nụ cười, người ta vẫn cảm nhận được nỗi nhọc nhằn, một nắng hai sương của người phụ nữ. Trong ảnh là nụ cười của bà Thanh thôn Tiến Thịnh (Sơn Thịnh, Hương Sơn) - chủ lò kẹo lạc, kẹo cu đơ nổi tiếng bán ở chợ Gôi.

Phụ nữ Hà Tĩnh “toả nắng” cùng nụ cười

Và đây là sự thảnh thơi trên những gương mặt đôn hậu của ngư dân xã Thạch Bàn khi họ đến cầu Cửa Sót đón đoàn rước Bằng chứng nhận di sản văn hóa phi vật thể quốc gia Lễ hội đền Chiêu Trưng Lê Khôi.

Phụ nữ Hà Tĩnh “toả nắng” cùng nụ cười

Trong lao động, sản xuất, giữa những lam lũ, tất bật của công việc, người phụ nữ cũng luôn tự tìm thấy niềm vui như cách mà nữ ngư dân này thể hiện trong phút nghỉ ngơi trên âu thuyền Cửa Sót ...

Phụ nữ Hà Tĩnh “toả nắng” cùng nụ cười

...hay phút giải lao giữa mùa thu hoạch cói của nông dân Ngô Thị Khôi trên "ốc đảo" Hồng Lam (Xuân Giang - Nghi Xuân - Hà Tĩnh).

Phụ nữ Hà Tĩnh “toả nắng” cùng nụ cười

...hoặc nụ cười "phố đêm" của nữ chủ tiệm nước chè thân thiện trên phố Phan Đình Phùng...

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast