Cờ bạc chờ… World Cup!

(Baohatinh.vn) - Trong lúc đang chờ xem trận Australia - Hà Lan, 4 gã Dương Đình H. (SN 1982), Sử Văn T. (SN 1985), Nguyễn Tần C. (SN 1982), Trương Quốc K. (1982) ở phường Hà Huy Tập (TP Hà Tĩnh) rủ nhau “làm tý” bài bạc. Ban đầu là đánh “cho vui” để giết thời gian chờ bóng lăn, sau đó thì bóng gần lăn nhưng vẫn chẳng chịu “dứt ra”. Chỉ đến khi công an ập tới, thì cả 4 chẳng còn cơ hội xem trực tiếp trận đấu!

Sau lũy tre làng

Ảnh minh họa từ internet
Ảnh minh họa từ internet

Hú vía!

Nguyễn Văn Phương (SN 1992, ở Nghi Lộc - Nghệ An) là bảo vệ của một công ty đang thi công tại dự án FORMOSA ở Khu kinh tế Vũng Áng. Tuy nhiên, Phương không chuyên tâm thực hiện công việc bảo vệ mà luôn tìm cách… trộm tài sản của công ty. Ngày nọ, y câu kết với 6 tên bất hảo ở xã Kỳ Lợi, lấy trộm 2 tấn sắt, tẩu tán ra ngoài thì gặp… công an!

Nhận được tin báo, lãnh đạo công ty của Phương được một phen hú vía!

Vớ bở!

Lại chuyện để tiền bạc dưới cốp xe máy để… mời trộm xơi! Mới đây, chị Nguyễn Thị P. ở Thạch T. (Thạch Hà) dừng xe ở đường Phan Đình Phùng (TP Hà Tĩnh) ghé vào mua hàng. Ở ngoài, tên trộm vớ bở, khi cạy cốp xe “vơ” được một đống tài sản: 2.000 USD, 20 triệu đồng cùng một số vật phẩm khác.

Đạo chích là… “thổ địa”!

Chiều đi làm đồng về ngang qua Công ty CP Chăn nuôi Mitraco đóng tại thôn Vĩnh Cát (Thạch Vĩnh, Thạch Hà), 2 “thổ địa” Nguyễn Văn Quốc (SN 1988) và Nguyễn Văn Thanh (SN 1992) phát hiện công ty vừa mới đưa hệ thống máy mới, trong đó có chiếc mô tơ công suất lớn rất… ngon mắt. Thế là đêm đến, 2 “thổ địa” đột nhập “bưng” luôn chiếc mô tơ, bán lấy tiền tiêu xài.

Chỉ khi nhận lại tài sản, người của Công ty CP Chăn nuôi Mitraco mới ngả ngửa, té ra, thủ phạm là hai “bác” trong làng!

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast