Sau lũy tre làng

(Baohatinh.vn) - Nóng… trong người!

Đêm khuya, nóng nực, Nguyễn Văn Quốc (SN 1992, ở Đức An, Đức Thọ) cùng đám bạn tụ tập rong xe, hóng mát. Dường như, vẫn… nóng trong người, nên khi thấy xe ô tô của anh Trần Đại Huynh (xã Đức Lạng) đi qua, Quốc và đám bạn liền nổi “điên” đập phá, khiến kính và đèn chiếu sáng bị vỡ toe toét!

Ảnh minh họa
Ảnh minh họa

Vấp phải… vạ!

Đang ngon giấc, bỗng công an viên Trần Quốc Toản (thôn Bắc Mới, xã Cương Gián, Nghi Xuân) nhận được tin trong thôn xẩy ra đánh nhau. Chân ướt, chân ráo đến nơi, vừa mới mở lời can ngăn cha con nhà nọ đừng “động thủ tay chân” nữa, thì anh Toản liền bị gã con là Nguyễn Quốc Đăng (SN 1994) nổi hung dùng dao đâm trọng thương!

Tấc đất - phát gậy!

Mâu thuẫn với nhau trong tranh chấp đất đai, nhưng lại không giải quyết được bằng “nhời” nên Nguyễn Văn Hùng (SN 1970, ở Lộc Yên, Hương Khê) đã dùng gậy nện cho “giàn mồng tơi” Nguyễn Hữu Đạt (SN 1987) một trận tơi tả, khiến anh hàng xóm phải nhập viện cấp cứu!

Khát nước - chém nhau!

Trời hạn lâu ngày, ao cá nhà Lê Hữu Chung (SN 1993, ở Hương Xuân, Hương Khê) có nguy cơ cạn kiệt, nên nhân có nước ở trên xả về cho cấy lúa hè thu, Chung liền tranh thủ đêm đến ra lấy ít nước vào ao. Ai dè, gặp anh người làng Phan Thế Sinh (SN 1995) cũng đang rất khát, thế là chẳng ai nhường ai, đấu khẩu chán, thì chuyển sang… chém nhau. Hậu quả là nước thì chưa lấy được nhưng Sinh đã bị Chung chém bị thương, phải nhập viện!

Chơi lửa – cháy nhà!

Ngày mùa, vợ chồng anh Nguyễn Viết Hồng (Xuân Lam, Nghi Xuân) “đầu tắt, mặt tối” ngoài đồng. Tối đến, chưa thấy bố mẹ về, bọn trẻ rủ nhau đốt lửa cho… sáng. Ai dè, gặp phải thời tiết nóng nực, lửa bén cháy nhà. May mà hàng xóm phát hiện được nên cứu chữa kịp thời, giảm được thiệt hại.

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast