Thiếu tiền, “khoét vách” hàng xóm!

(Baohatinh.vn) - Đang lúc rỗi rãi, lại thiếu tiền tiêu, thấy nhà hàng xóm vắng vẻ, nên Trần Huy H. (SN 1976, ở Thái Yên, Đức Thọ) liền “khoét vách” chui vào, “vơ” được một mẻ trên 4 triệu đồng, đem đi “đập phá”!

Ảnh minh họa
Ảnh minh họa

“Cưa” không “đổ” thì… trộm!

Thấy mấy cô sinh viên xinh xắn về thực tập ở trường THCS của xã, Nguyễn D. (SN 1992) và Nguyễn L. (sinh 1995) ở Cẩm Dương (Cẩm Xuyên) bèn tính bài tán tỉnh. “Cưa” không “đổ” thì bèn xoay sang trộm tài sản. Lợi dụng các cô sơ hở, 2 chàng đã “thó” luôn 7 chiếc điện thoại đắt tiền, rồi… “một đi, không trở lại”!

“Tiến lên” vào… đồn công an!

Đêm khuya, 4 gã: Lê B. (SN 1987), Đặng H. (SN 1960), Hồ H. (SN 1977), Nguyễn M. (SN 1964) rủ nhau vào quán cà phê Again ở xã Phù Lưu (Lộc Hà) để… đánh bạc, bằng hình thức đánh bài tiến lên.

Khi cả đám đang hăng hái “tiến lên” mạnh mẽ, thì công an xuất hiện, khiến 4 con bạc phải tiến… về đồn công an!

Trộm bán… liền tay!

Đang dặt dẹo ở phường Nguyễn Du, chợt thấy chiếc xe máy dựng bên đường trông khá ngon mắt, Nguyễn Thị T. (SN 1987, ở Thạch Môn, TP Hà Tĩnh) liền… tiện tay, dắt đi! Khi thị mang đến đường Nguyễn Biểu… rao bán thì bị lực lượng tuần tra của Công an TP Hà Tĩnh tóm cổ.

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast