Vết đen cuộc đời

(Baohatinh.vn) - 2 năm trước, Trần Thế Dũng (SN 1995, trú xóm Vĩnh Xá, xã Thượng Lộc, Can Lộc) đứng trước vành móng ngựa để xin hưởng khoan hồng của pháp luật về hành vi trộm cắp tài sản. Trước thái độ ăn năn của bị cáo, TAND huyện Dầu Tiếng (Bình Dương) xử phạt mức án 26 tháng tù giam.

>> Dùng dao khống chế, siết cổ nạn nhân rồi cướp tài sản

Những tưởng, đây là bài học đắt giá giúp Trần Thế Dũng biết chọn con đường lương thiện. Vậy nhưng, trở về địa phương chưa đầy 1 năm, y lại khiến gia đình và người thân thất vọng.

Công an Can Lộc lấy lời khai đối tượng Trần Thế Dũng

Công an Can Lộc lấy lời khai đối tượng Trần Thế Dũng

Bằng hành vi dùng dao nhọn khống chế, bịt miệng các nạn nhân, Trần Thế Dũng liều lĩnh gây ra 2 vụ cướp tài sản trong thời gian ngắn. Hành vi táo tợn, bất chấp luật pháp của y không chỉ để lại nỗi ám ảnh kinh hoàng cho 2 người phụ nữ mà còn gây hoang mang trong quần chúng nhân dân suốt thời gian dài.

Sau quá trình theo dõi, nắm rõ lịch trình sinh hoạt của gia đình chị Trần Thị Ngọc (xóm Kim Thành, Đồng Lộc), khoảng 1h sáng 11/6/2015, Trần Thế Dũng dễ dàng đột nhập vào nhà qua cửa thông gió trên mái. Theo kế hoạch vạch sẵn, mặc cho nạn nhân van xin, khóc lóc thảm thiết, tên cướp vẫn lạnh lùng dùng băng dính trói ngoặt tay, lấy khăn bịt mắt và sử dụng dao bầu khống chế, đe dọa. Y đã chiếm đoạt của nạn nhân 4 chỉ vàng 9999 trị giá 12 triệu đồng, 2 điện thoại trị giá 9,5 triệu đồng, 3 triệu đồng tiền mặt cùng một số vật dụng.

Sự việc khiến chị Ngọc phải sống trong hoảng loạn. Do quá ám ảnh bởi hành động liều lĩnh của kẻ cướp, nạn nhân vẫn luôn thấp thỏm nỗi bất an, lo sợ. Thế nhưng, đây không phải là lần đầu Trần Thế Dũng gây án tại địa phương. Trước đó, vào 3h sáng 24/7/2015, Dũng đột nhập vào nhà bà Trần Thị Liễu qua ô cửa kính nhà tắm (xóm Nam Mỹ, Đồng Lộc).

Y dùng băng dính, dây điện trói ngoặt tay, xé áo nhét vào miệng và dùng dao rựa khống chế, đe dọa khiến nạn nhân sợ hãi ngất xỉu. Y đã chiếm đoạt được 1,3 triệu đồng, 1 dây chuyền kim loại trị giá 200.000 đồng, 1 điện thoại trị giá 400.000 đồng. Sau khi “cuỗm” tài sản, đối tượng không vội vàng bỏ đi mà thản nhiên mở tủ lạnh uống nước chứng kiến cảnh nạn nhân đang bị trói chặt tay.

Xác định đây là vụ cướp tài sản nguy hiểm, sau hơn 10 ngày tích cực rà soát, khoanh vùng các đối tượng, lực lượng CSĐT Công an huyện Can Lộc đã xác định được thủ phạm. Tổng trị giá tài sản chiếm đoạt qua 2 phi vụ là 26,9 triệu đồng.

Ngày 22/10, TAND huyện Can Lộc đưa bị cáo Trần Thế Dũng với tội danh “cướp tài sản” ra xét xử sơ thẩm. Phiên tòa đã thu hút sự theo dõi của đông đảo người dân. Hàng trăm ánh mắt đổ dồn vào chiếc xe bít bùng vừa đỗ trước sân. Bị cáo trẻ tuổi, dáng vẻ gầy gò trong chiếc áo phông trắng thản nhiên bước vào hội trường.

Những câu trả lời chất vấn và tiếng đáp lại đầy lạnh lùng từ kẻ đang đứng trước vành móng ngựa khiến phiên tòa nóng dần lên.

Vị chủ tọa nhận định: “Hành vi của bị cáo có tính côn đồ và sử dụng hung khí nguy hiểm. Không chỉ vậy, lợi dụng 2 người phụ nữ chân yếu tay mềm, bị cáo đã bất chấp đạo lý, ra tay tàn bạo. Là thanh niên có sức khỏe, thay vì tập trung xây dựng gia đình, làm điều có ích cho xã hội, bị cáo lại dùng thủ đoạn liều lĩnh, ngang nhiên chiếm đoạt tài sản của các nạn nhân”. Không thể biện minh cho hành vi sai trái của mình, Trần Thế Dũng chỉ biết cúi đầu im lặng.

Phiên tòa khép lại với bản án 9 năm tù giam cho Trần Thế Dũng; buộc bị cáo bồi thường cho chị Trần Thị Ngọc 25 triệu đồng và bà Trần Thị Liễu 1,9 triệu đồng. Vẫn vẻ mặt bình thản như khi xuất hiện tại phiên xét xử, Trần Thế Dũng lạnh lùng bước đi trong ánh mắt đầy đau đớn của người thân. Chẳng biết, những tháng ngày đằng đẵng trong trại giam có đủ để đánh thức mầm thiện trong bị cáo?

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast