10 truyện cười hay nhất mừng năm mới

Chồng “đứng hình” trước quà Tết của vợ; Tên trộm sa lưới vì nghe lời vợ; Sao bố lớn vẫn ngủ chung với mẹ,... là những truyện cười ý nghĩa nhân dịp Tết đến xuân về.

Tên trộm sa lưới vì nghe lời vợ

Một tên trộm bị bắt khi cố đột nhập vào một cửa hàng thời trang lúc nửa đêm.

10 truyen cuoi hay nhat mung nam moi

Sau khi xem lại băng ghi hình, thẩm phán nhìn tên tội phạm một cách kỳ quái:

- Tôi không tài nào hiểu được tại sao cậu trộm ở một cửa hàng đến ba lần trong một đêm. Rõ ràng lúc đầu đã lấy được quần áo rồi sao lại phải mang trả lại chứ?

Tên trộm thở dài:

- Vì vợ tôi thưa ngài.

Vị thẩm phán tò mò:

- Ý cậu là sao?

Tên trộm khổ sở đáp:

-Lúc đầu tôi lấy một chiếc váy đen nhưng vợ tôi nói Tết nhất không mặc màu đen được. Khi tôi quay lại đổi chiếc màu đỏ thì cô ấy lại bảo năm nay kỵ màu đỏ, đến lần đổi thứ ba thì bị bắt.

Tai nạn nghề nghiệp của thầy bói

Thấy ông bạn đồng nghiệp xuất hiện với hai bên má sưng đỏ, Tèo hỏi:

10 truyen cuoi hay nhat mung nam moi

- Mặt ông bị sao thế Tồ?

Tồ uất ức nói:

- Sáng nay có một cặp nam nữ đến xem ngày cưới. Tôi bảo tuổi họ khắc nhau, cưới về là không có con được. Tốt nhất là đặt tiền cúng để tôi giải, qua Tết là cưới được ngay.

Tèo tò mò:

- Rồi sao nữa?

Tồ đáp:

- Anh kia vừa nghe vậy liền quay sang tát tôi một cái rồi hét: "Chém gió, bạn gái tôi có thai được hai tháng rồi mới đến xem ngày cưới đấy!".

- Trời ơi, sao xui quá vậy! Còn bên má kia bị sao nữa? - Tèo chỉ vào dấu tát to hơn.

Tèo thở dài:

- Tôi cố gỡ gạc nói: "Chắc gì là của cậu!" thì ăn luôn cái tát này của cô gái.

-!!!

Sao bố lớn vẫn ngủ chung với mẹ?

Na bảo với con trai 7 tuổi:

10 truyen cuoi hay nhat mung nam moi

- Tết năm nay con bắt đầu tập ngủ một mình nhé?

Cậu con trai tròn mắt:

- Sao vậy mẹ?

Na từ tốn giải thích:

- Ở nước ngoài, trẻ con phải ngủ riêng từ nhỏ, không được ngủ chung với mẹ để tập tính tự lập. Con năm nay 7 tuổi rồi nên cũng phải tập ngủ riêng đi nhé!

Con trai Na hỏi lại:

- Thế sao bố lớn rồi vẫn ngủ chung với mẹ?

-!?!

Nghệ thuật từ chối lời tán tỉnh

Một chàng trai trẻ muốn làm quen với cô gái xinh xắn anh vừa gặp trong đêm giao thừa.

10 truyen cuoi hay nhat mung nam moi

Chàng trai nói:

- Nhìn em quen quá, có ai nói em rất giống một người không?

- Giống ai ạ? - cô gái tò mò.

Chàng trai vui vẻ đáp:

- Giống một nửa mà anh may mắn tìm thấy vào năm 2017.

Cô gái thẹn thùng đáp:

- Vậy anh có biết rằng anh cũng giống một người lắm không?

- Là ai cơ? - anh chàng khoái chí.

Cô gái mỉm cười:

-Giống người đầu tiên bị em từ chối năm 2017.

Lý do không thể mời bạn gái về nhà

Hẹn hò đã lâu nhưng chưa lần nào Peter dẫn Jenny về nhà riêng. Một hôm Jenny gợi ý:

10 truyen cuoi hay nhat mung nam moi

- Peter này, chúng ta đừng nên đi ăn uống ở ngoài nữa. Vừa tốn kém lại không an toàn. Hay là để hôm nay, em đến nhà anh nấu cơm tất niên nhé, tay nghề của em cũng không tệ đâu!

Peter nghe thế liền gạt phăng:

- Thôi đi em, có tốn kém bao nhiêu đâu. Anh thừa sức lo được mà! Hơn nữa giao thừa, anh muốn đưa em đi chơi chứ không phải ru rú nấu ăn trong nhà.

- Anh này, hay là ở nhà anh có gì đó mà anh không muốn em nhìn thấy phải không? - Jenny vừa nói vừa nháy mắt tinh nghịch.

Peter đáp gọn lỏn:

- Ừ, vợ của anh!

-!?!

Xe hơi chưa đủ tuổi đi chơi khuya

Jack vô cùng hào hứng khi đón Tết năm 18 tuổi, vì điều đó đồng nghĩa với việc cậu có quyền đi xem pháo hoa qua khỏi giờ giới nghiêm của gia đình.

10 truyen cuoi hay nhat mung nam moi

Ngay sau khi buổi cơm tất niên kết thúc, Jack chạy đến nói với bố:

- Bố, năm nay con đã chính thức 18 tuổi rồi. Điều đó có nghĩa là con không cần phải về nhà trước 23 giờ phải không ạ?

- Dĩ nhiên rồi con trai – người bố trả lời một cách khá miễn cưỡng.

- Vậy tối nay con sẽ đi xem bắn pháo hoa trong thị trấn và có thể con sẽ về rất khuya, bố không cần đợi con đâu nhé.

Ông bố ôn tồn trả lời:

- Được thôi, nhưng bố muốn nói với con một điều. Con thì đã đủ 18 tuổi để đi chơi khuya nhưng chiếc xe hơi của chúng ta vẫn chưa đủ tuổi, và nó cần có mặt ở gara trước 23 giờ.

-!!!

Chồng bị vợ bỏ vì ham khuyến mãi

Đêm 30 Tết, Thomas bị đánh thức bởi tiếng gõ cửa dồn dập của cậu bạn thân.

10 truyen cuoi hay nhat mung nam moi

Khi mở đèn lên, Thomas đã suýt chút bật ngửa khi thấy trạng thái thảm thương của bạn mình. Thomas ngạc nhiên hỏi:

- Cậu bị sao thế? Tết nhất sao không ở nhà mà lại đến đây trong hình dạng te tua này?

Cậu bạn thở dài:

- Tối nay cậu cho tớ ngủ nhờ với nhé, tớ bị vợ bỏ ngoài đường rồi. Giờ không được vào nhà nữa.

Thomas kinh ngạc:

- Sao tự dưng lại bị vợ bỏ?

Cậu bạn lắc đầu:

- Chuyện là có một nhà hàng rất sang gần nhà tớ khuyến mãi Tết. Nhân dịp này, ở đấy có khuyến mãi là nếu đến ăn cùng bạn gái sẽ được giảm 10%, còn nếu đến ăn cùng vợ thì sẽ giảm 20%.

Thomas nhìn bạn khó hiểu hỏi:

- Chuyện đó thì có liên quan gì đến chuyện của cậu đâu chứ?

Cậu bạn ôm đầu:

- Tớ nghĩ là khuyến mãi tốt và hiếm có như vậy nên dẫn cả bạn gái và vợ để được giảm hẳn 30%. Nào ngờ...

-!?!

Lý do ông chồng tổ chức bữa tối dưới ánh nến

Vừa mở cửa nhà, Tũn sửng sốt kêu lên:

10 truyen cuoi hay nhat mung nam moi

- Ôi trời, một bữa tối lãng mạn dưới ánh nến. Dành cho em?

Chồng Tũn khẽ gật đầu. Tũn tò mò:

- Khoan đã, hôm nay đâu phải lễ tình nhân, cũng không phải ngày kỷ niệm gì, chỉ là Tết thôi mà. Động lực nào khiến anh tự dưng lãng mạn thế này?

Chồng Tũn dịu dàng:

- Em còn nhớ hôm em đi sắm đồ Tết vừa rồi không?

Tũn gật đầu:

- Nhớ chứ, hôm đó giảm giá nhiều thật. Em sắm sửa được bao nhiêu là váy áo, giày dép, giỏ xách,... giá bèo luôn. Nhưng chuyện đó liên quan gì đến buổi tối lãng mạn này?

Chồng Tũn lắc đầu:

- Có chứ, tiền điện tháng này bị em tiêu hết hôm đấy rồi còn đâu.

-!!!

Chồng "đứng hình" trước quà Tết của vợ

Tèo đang dọn dẹp nhà đón Tết thì nhận được điện thoại. Bên kia đầu dây, cô vợ ngọt ngào:

10 truyen cuoi hay nhat mung nam moi

- Chồng yêu, trời lạnh rồi, để vợ mua cho chồng đôi găng tay nhé. Chồng thích màu gì nào?

Tèo hớn hở;

- Ôi, chỉ có vợ là quan tâm đến chồng thôi. Chỉ cần vợ tặng, màu gì chồng cũng thích.

Vợ Tèo dịu dàng:

- Vâng, trời này phải đi găng tay cao su mới rửa bát, giặt đồ được chứ.

-!?!

Nguyên nhân ông chồng xung phong dọn nhà Tết

Hai cô hàng xóm ngồi tán gẫu với nhau về chuyện dọn nhà đón Tết. Một cô than:

10 truyen cuoi hay nhat mung nam moi

- Tết đến dọn nhà mệt mỏi quá chị Na ạ. Chồng tôi lại vô tâm, chẳng thèm phụ giúp vợ tý nào.

Na rầu rĩ:

- Chồng tôi hôm qua xung phong dọn dẹp khiến tôi còn phiền lòng hơn.

- Sao thế? - Cô hàng xóm tròn mắt.

Na từ tốn kể:

- Hôm qua lúc tôi đang dọn lại tủ quần áo, đột nhiên chồng tôi hớt hải chạy vào bảo: "Mấy chuyện nặng nhọc này em cứ để anh lo. Em chỉ cần chăm sóc sắc đẹp đón Tết là được.".

Cô hàng xóm thắc mắc:

- Chồng chị thương vợ quá. Có một ông chồng tuyệt vời như thế chị phải hạnh phúc mới đúng chứ?

Na thở dài:

- Tôi cũng rất cảm động cho đến lúc phát hiện quỹ đen của lão ấy giấu dưới đáy tủ.

-!!!

Theo VNE

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast