Chồng khốn khổ vì vợ

Sau hơn nửa ngày đi mua sắm cùng vợ, Thomas vừa thở hổn hển vừa nói: - Chắc cuối tuần này anh phải đi khám tai mắt quá em ơi!

- Anh thấy không khỏe à? Nhưng mà từ xưa đến giờ em chỉ nghe khám tai mũi họng hoặc khám mắt thôi, ai lại bảo khám tai mắt bao giờ!

- Anh nói thật mà. Rõ ràng anh nghe em nói hôm nay đi mua giày mới cho anh, thế mà bây giờ anh chỉ toàn thấy váy áo, trang sức, mỹ phẩm của em thôi. Thế chẳng phải tai mắt của anh có vấn đề rồi sao!

- !!!

chong khon kho vi vo

* Sau khi trở về từ tiệc kỷ niệm 20 năm ngày cưới của mình, Tom nhìn vào gương rồi thở dài với vợ:

- Em yêu, nếu như sau này anh trở nên già nua, xấu xí, bụng phệ, hói đầu rồi lại còn khó tính, cọc cằn. Liệu em có còn yêu thương và ở bên cạnh anh như thuở ban đầu không?

- Không trả lời anh cũng biết rồi đấy.

- Ý em là thế nào chứ?

Vợ nhún vai:

- Chẳng phải 5 năm qua em vẫn luôn đối xử tốt với anh sao, vậy mà anh còn hỏi nữa!

Theo TT&VH

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast