Chuyện hài bóng đá

Một cầu thủ bóng đá khoe khoang với mọi người: - Tôi đã góp một phần rất lớn vào chiến thắng của đội tôi trong trận chung kết giành chức vô địch thành phố.

- Đúng thế đấy! - một người đáp - Hôm ấy anh bị ốm bệnh gì vậy?

* Cậu đến muộn thế! - một cổ động viên bóng đá nói với bạn - Trận đấu bắt đầu đã 10 phút rồi.

- Tớ cứ lưỡng lự giữa việc quét vôi lại căn bếp theo yêu cầu của vợ tớ và việc đến sân vận động theo ý thích của tớ. Cuối cùng, tớ đành giải quyết theo lối gieo một đồng tiền và quyết định theo sấp ngửa vậy.

- Chỉ có vậy thôi mà lâu thế?

- Ừ, vì tớ phải gieo đồng tiền những 11 lần nó mới rơi theo đúng ý tớ.

* Cậu có biết tại sao hai bàn tay các cổ động viên của đội P56 đều nhẵn bóng thế kia không?

- Không tại sao vậy?

- Vì đã 6 tháng nay, họ xoa 2 tay vào nhau liên tục vì tự nhủ: “Trận sau, chúng ta sẽ thắng!”.

* Đi làm về, chồng đi thẳng vào phòng khách và trước khi bật ti-vi, anh ta bảo vợ:

- Em yêu! Em còn định nói gì với anh nữa không, kẻo anh sắp bật ti-vi xem chương trình bóng đá đây.

* Trong lúc tham quan một lâu đài thời Trung cổ, một người dừng chân khá lâu trước bộ giáp của một hiệp sĩ thời đó. Anh ta nói với bạn:

- Cái này chắc thiết thực lắm đây nếu thời đó người ta chơi bóng đá.

- Làm sao tưởng tượng được các cầu thủ lại mặc cả một đống sắt thế kia mà đá bóng?

- Các cầu thủ thì không. Nhưng trọng tài thì cần lắm chứ!

* Nhân viên ở sân vận động kể lại:

- Sau trận đấu bóng đá, tôi trong thấy trung phong đội bị thua tức quá giơ chân đá vào cái sọt đựng rác trong phòng thay quần áo, nhưng anh ta đá trượt!

Theo TT&VH

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast