- Anh bị thế từ bao giờ? Chỉ bị vào buổi sáng thôi à?
- Vâng, chỉ nhức đầu lúc sáng thức dậy thôi.
- Không sao cả, anh thử đổi giờ thức là ổn cả thôi, không cần phải dùng thuốc.
- Là sao thưa bác sĩ?
- Đơn giản thế mà cũng không hiểu, anh bị đau đầu khi thức dậy vào buổi sáng. Vậy thì đừng thức buổi sáng nữa, ngủ hẳn đến trưa hay tối luôn là được.
* Trong phòng mạch, bà mẹ kể lể:
- Cháu đêm thì tỉnh như sáo và lại hay nói xoen xoét như con vịt, nhưng ban ngày thì cứ ngủ gà ngủ gật, ho như quốc kêu mùa hè, thở khò khè như mèo hen…
- Vậy thì tôi khuyên bà nên dẫn cháu đến bác sĩ thú y (!!!)
* Bác sĩ: Ông đau ở đâu, chỉ cho tôi xem!
- Tôi đau ở đây, đây, chỗ này, chỗ này, này, chỉ ở đâu cũng đau hết…
- Như vậy thì ông đau ở ngón tay rồi!
Theo TT&VH