Khi một phụ nữ xinh đẹp dạt đến đảo hoang

Sếp doanh nghiệp nói với các thành viên hội đồng quản trị: - Xin giới thiệu với các ông đây là ông Dupunt, giám đốc tài chính mới của chúng ta.

khi mot phu nu xinh dep dat den dao hoang

Thành tích của ông ấy rất ấn tượng: 37 trận chiến đấu với cơ quan thuế, trong đó ông ấy thắng 35 trận, còn 2 trận hòa.

* Một người chào hàng tới trạm điều dưỡng dành riêng cho các bệnh nhân bị táo bón. Anh ta đến ăn tối ở căng-tin của trạm và hỏi ông ngồi bàn bên cạnh:

- Ông có thể chỉ cho tôi toa-lét ở đâu không?

- Không, thưa ông, tôi mới ở đây có 15 ngày...

* Một người Anh gặp nạn đắm tàu sống một mình trên đảo hoang. Một hôm, ông ta thấy có chiếc xuồng cứu nạn dạt vào bãi cát, trên xuồng là một phụ nữ trẻ xinh đẹp. Cô gái chạy ào tới nhảy lên ôm chồm lấy ông ta vì quá mừng rỡ sau bao ngày lên đênh trên biển và phải chịu biết bao thử thách nguy hiểm nay mới lại đươc đứng trên mặt đất và được trông thấy một người.

- Ông cũng bị đắm tàu? - cô gái hỏi ông người Anh.

- Yes, thưa cô. Đã 10 năm rồi.

- Trời ơi, những 10 năm?!

Cô gái nhìn kỹ thì thấy ông ta cũng không đến nỗi xấu. Cô hỏi tiếp, giọng âu yếm lả lơi:

- Và suốt 10 năm, ông không thấy thiếu thốn gì?

- Có, đôi khi tôi muốn một ly whisky.

- Có vậy thôi?

- Vâng, thỉnh thoảng tôi cũng thèm một điếu xì gà sau bữa tối nữa.

Rất bạo dạn, cô gái ngồi xuống bên cạnh ông ta và cố tình cho hở hênh váy áo trên người.

- Em sẵn sàng tặng ông một thứ gì đó... một thứ chắc sẽ khiến ông vô cùng thích thú...

Mặt ông người Anh rạng rỡ lên:

- Cô có đem theo đến đây mấy cái gậy chơi golf?!

* Một phụ nữ nói:

- Bí quyết để giữ sự trẻ trung là không hút thuốc, không ra nắng, ăn uống có chừng mực và nói dối một cách trơ trẽn khi người ta hỏi bao nhiêu tuổi...

Theo Anh Vũ/TT&VH

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast