Truyện cười hay dịp Trung thu

Diệu kế đêm Trung thu, đại gia đình keo kiệt, vợ buồn vì chồng vô địch... là những truyện cười hấp dẫn nhất trong dịp Tết đoàn viên.

Diệu kế đêm Trung thu

truyen cuoi hay dip trung thu

Một người đàn ông gọi điện thoại cho con trai trước Tết Trung thu:

- Cha không muốn phá hỏng ngày vui của con, nhưng cha và mẹ con sắp ly dị. 45 năm khổ sở thế là đủ.

Người con hét toáng lên:

- Cha đang nói gì thế?

- Chúng ta không thể chịu đựng nhau lâu hơn. Con thông báo với em gái con về điều này nhé.

Một lúc sau, anh trai hét lên với em gái trong điện thoại:

- Em biết chuyện gì chưa? Bố mẹ đang chuẩn bị ly dị đấy!

- Em sẽ làm rõ chuyện này.

Cô gái gọi ngay cho bố:

- Bố không được làm chuyện đó. Con và anh sẽ về nhà ngay.

Nói xong, cô gái cúp máy ngay.

Người cha quay về phía vợ và nói:

- Các con của chúng ta đang trở về nhà đón Trung thu với mình.

Vợ buồn lòng vì chồng vô địch chạy đua

truyen cuoi hay dip trung thu

Thấy chồng hớn hở trở về nhà với chiếc đồng hồ mới cáu trên tay, Tũn ngạc nhiên:

- Anh mới sắm đồng hồ à? Trông có vẻ đắt.

Chồng cô cười tươi khoe:

- Không phải, đồng hồ này là do anh thắng giải chạy đua trong đêm hội trăng rằm đấy!

Tũn thắc mắc:

- Cuộc thi gì sao em không nghe thấy nhỉ? Có bao nhiêu người tham gia vậy anh?

Chồng Tũn lẩm nhẩm tính rồi nói:

- Ba người: Anh, ông chủ tiệm đồng hồ và ông cảnh sát tuần tra ở gần đó.

- !?!

Tên trộm sa lưới vì nghe lời vợ

truyen cuoi hay dip trung thu

Một tên trộm bị bắt khi cố đột nhập vào một cửa hàng bán bánh Trung thu lúc nửa đêm. Sau khi xem lại băng ghi hình, thẩm phán nhìn tên tội phạm một cách kỳ quái:

- Tôi không tài nào hiểu được tại sao cậu trộm ở một cửa hàng đến ba lần trong một đêm. Rõ ràng lúc đầu đã lấy được bánh rồi sao lai phải mang trả lại chứ?

Tên trộm thở dài:

- Vì vợ tôi thưa ngài.

Vị thẩm phán tò mò:

- Ý cậu là sao?

Tên trộm khổ sở đáp:

-Lúc đầu tôi lấy một hộp bánh nhưng vợ tôi chê nhỏ quá, khi tôi quay lại đổi hộp khác to hơn thì cô ấy lại bảo không thích ăn bánh nhân thập cẩm, đến lần đổi thứ ba thì bị bắt.

Bí kíp đòi quà Trung thu của vợ

truyen cuoi hay dip trung thu

Buổi chiều, cô vợ đi làm về liền nói với chồng:

- Anh yêu, em muốn mua túi xách và giày mới, đồ của em nó cũ hết cả rồi. Với lại tối nay là Trung thu vợ chồng mình ra nhà hàng ăn anh nhé!

Anh chồng nhăn mặt lẩm bẩm:

- Hôm nay là ngày Trung thu, ngày của trẻ con cơ mà. Em có phải là trẻ con đâu mà đòi quà chứ!

Cô vợ nghe thấy thế giả vờ giận dỗi đáp:

- Ừm nhỉ, em không còn là trẻ con nữa. Từ hôm nay em phải tập ngủ một mình vậy!

- Thẻ ngân hàng của anh đây, em thích gì thì cứ mua. Thích ăn nhà hàng nào thì gọi điện đặt đi nhé.

Cách ông chồng tìm chứng cứ ngoại tình

truyen cuoi hay dip trung thu

Buổi tối, Tèo đang ngồi lướt Facebook thì đột nhiên nhận được tin nhắn của một đồng nghiệp nữ trong công ty:

- Anh à, tối mai em không thể đi chơi Trung thu với anh được, mà giờ chúng ta cũng nên hạn chế liên lạc lại. Chồng em đã bắt đầu nghi ngờ rồi đấy.

Tèo kinh ngạc nhắn lại:

- Cô đùa đấy à? Từ hồi kết bạn Facebook đến giờ chúng ta có liên lạc bao giờ đâu mà đòi hạn chế chứ.

Một lúc sau, Tèo nhận được tin phản hồi:

- Cảm ơn, anh đã an toàn. Tôi chính là chồng của cô ấy.

- !?!

Chia bánh kiểu người lịch sự

truyen cuoi hay dip trung thu

Vừa làm xong một mẻ bánh Trung thu, mẹ Tý gọi cậu vào nói:

- Con hãy cắt chia đôi cái bánh kia, hai anh em mỗi đứa ăn một nửa. Nhưng phải như một người lịch sự đấy.

- Người lịch sự thì thế nào ạ? - Tý thắc mắc hỏi.

Mẹ cậu mỉm cười:

- À, đó là người nếu mình chia bánh thì đưa phần nhiều hơn cho người khác.

- Con hiểu rồi ạ - Tý suy nghĩ một chút rồi đáp.

Sau đó, Tý gọi em trai và bảo:

- Này, em hãy chia chiếc bánh kia làm đôi đi. Nhớ phải chia kiểu người lịch sự đấy!

Chàng trai gặp họa vì được tâng bốc

truyen cuoi hay dip trung thu

Tý ra mắt gia đình bạn gái trong dịp Tết đoàn viên, vì muốn ghi điểm nên rủ thêm một cậu bạn đi cùng. Tý cẩn thận dặn bạn:

- Tồ này, tớ sẽ tỏ ra vô cùng khiêm tốn, và cậu sẽ là người tâng bốc tớ lên nhé! Lúc tới nhà bạn gái, bố cô ấy hỏi:

- Cháu làm nghề gì?

- Dạ cháu chỉ làm nhân viên bình thường thôi ạ. - Tý gãi đầu. Tồ tiếp lời ngay:

- Chà, sao cậu cứ khiêm tốn, cậu làm giám đốc điều hành một công ty to thế cơ mà!

Bố cô gái hỏi tiếp:

- Thế gia cảnh cháu thế nào?

Tý nhẹ nhàng đáp:

- Dạ, bố mẹ cháu cũng làm nông dân ạ.

Tồ liền đỡ lời:

- Cậu lại khiêm tốn rồi, sao không nói về cái trang trại 50 mẫu làm nông nghiệp nghệ cao và cơ ngơi nhà cậu?

Thấy bạn mình tâng bốc hơi lố, nên Tý nhắc nhở bằng cách ho nhẹ vài tiếng.

Ông bố ra vẻ quan tâm:

- Ơ, cháu bị sao thế?

- Dạ không sao đâu ạ. Cháu chỉ ho có tý chút. - Tý lí nhí đáp.

Tồ "tiếp lời" ngay:

- Cậu lại khiêm tốn quá rồi. Cậu bị ho lao thì cứ nói là ho lao, chứ cớ sao lại là "ho có một tý"?

- !!!

Theo VNE

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast