Chelsea, Liverpool cùng thất bại xấu hổ trên sân nhà

Chelsea đã không còn mang trong mình giáng vẻ cao ngạo của một đội bóng từng lên ngôi cách đây vài tháng. Đêm qua, đoàn quân của HLV Jose Mourinho lại gục ngã. Thất bại muối mặt 1-2 trước Crystal Palace ngay tại pháo đài Stamford Bridge trở thành vết muối xát sâu vào nỗi đau và cả niềm kiêu hãnh của Chelsea.

LẠC LỐI Ở STAMFORD BRIDGE

John Terry xem ra không phải là nguyên nhân khiến chất lượng phòng ngự của Chelsea mùa giải này đi xuống. Bằng chứng là trung vệ đội trưởng không thi đấu trận gặp Crystal Palace đêm qua, song tuyến dưới của nhà ĐKVĐ Premier League vẫn chơi như mơ ngủ. Sau 1/3 thời gian thi đấu, đông đảo CĐV chủ nhà trên sân Stamford Bridge đã thót tim khi chứng kiến Yohan Cabaye nhận bóng thoải mái trong khu cấm địa. May cho Chelsea là cú dứt điểm từ cự ly gần của tiền vệ người Pháp này lại quá hiền.

Đấy là đòn cảnh cáo đầu tiên mà Crystal Palace gửi tới người hàng xóm Chelsea. Song nhà ĐKVĐ vẫn bất lực trong việc kiểm soát những khoảng trống trong vòng cấm. Mối liên hệ giữa hai trung vệ Gary Cahill và Kurt Zouma vẫn hết sức mờ nhạt. Bên cánh phải Branislav Ivanovic cũng liên tục bị hành hạ trước các pha tăng tốc của Crystal Palac.

Những khoảng trống to đùng nơi hàng thủ đã khiến Chelsea phải trả giá đắt. Ở tình huống ghi bàn mở tỷ số ở phút 65, Bakary Sako có tới 2 cú dứt điểm liên tiếp trong vòng cấm mà không gặp phải sự ngăn cản đáng kể nào. Không lâu sau, tới lượt hậu vệ Joel Ward thoải mái chọc thủng lưới thủ môn Thibaut Courtois trong một pha lên tham gia tấn công.

CỨU TINH FALCAO

Xen giữa hai bàn thua choáng váng, Chelsea đã thắp lại chút hy vọng bằng cú đánh đầu thành bàn của Radamel Falcao. Nhưng đó chỉ là khoảnh khắc lóe sáng hiếm hoi trong ngày mà đoàn quân của HLV Jose Mourinho có quá nhiều pha bóng rời rạc.

Chelsea đã chơi thứ bóng đá đầy tự phát, thiếu kỷ luật và cả sự tỉnh táo của một ứng cử viên vô địch. Họ lên bóng dựa trên nỗ lực của các cá nhân như Pedro, Eden Hazard hơn là những miếng phối hợp bài bản. Cách chơi đó chỉ giúp họ có một vài pha bóng lóe sáng, hơn là thiết lập một trận địa tấn công bài bản. Ở vị trí cao nhất trên hàng công, Diego Costa sa đà quá nhiều vào các tranh cãi với cầu thủ đối phương hơn là tập trung vào công việc săn bàn. Cesc Fabregas tiếp tục mờ nhạt trong vai trò tổ chức. Trong khi sự cần cù của Willian không bù đắp nổi cho sự thiếu sáng tạo của chính anh.

Chelsea, Liverpool cùng thất bại xấu hổ trên sân nhà ảnh 2

Falcao cuối cùng cũng đã lên tiếng, nhưng không thể cứu được Chelsea

Chelsea đã tấn công như húc đầu vào tường trong phần lớn thời gian. Họ triển khai tấn công một cách vội vàng. Sự nóng vội dần trở thành hoảng loạn trong thời gian cuối trận. Bên ngoài đường pitch, HLV Jose Mourinho bất lực đứng nhìn các học trò chật vật trước hàng phòng ngự dày đặc bên phía đối phương.

Thất bại 1-2 trước Crystal Palace đã phơi bày năng lực thực sự của Chelsea thời điểm này. Chiến thắng West Brom vòng trước chỉ là sự hưng phấn nhất thời trong bối cảnh vừa đón tân binh Pedro. Trên thực tế, Chelsea đang gặp phải vô số vấn đề không dễ giải quyết trong ngày một ngày hai. Phong độ yếu kém của các cá nhân như Fabregas, Diego Costa chỉ là một phần dẫn tới khởi đầu yếu kém của Chelsea mùa giải này. Điều quan trọng là HLV Jose Mourinho đã không có sự chuẩn bị kỹ về yếu tố chiến thuật trước khi bước vào mùa giải 2015/16. Để rồi giờ đây Chelsea trở thành một đội bóng thi đấu thiếu bài vở, luẩn quẩn đến bế tắc.

Courtois thất vọng sau bàn thua thứ 2 của đội nhà

Thất bại 1-2 trước Crystal Palace đã nhấn chìm Chelsea xuống sâu hơn trên BXH. Song vấn đề đó không đáng lo bằng việc đội bóng chưa có được một lối chơi nhất quán. Chelsea đã thua với một hàng công thi đấu tự phát, còn hàng thủ liên tục tự sát bằng cách để lọt cầu thủ đối phương trong vòng cấm.

Sương mù đang bao phủ quanh Stamford Bridge và chưa biết bao giờ mùa xuân mới đến bới Chelsea.

* Liverpool 0-3 West Ham: Bilic chơi Rock ở Anfield

Thời còn thi đấu, Slaven Bilic vốn rất ngán Liverpool. Nhưng tối nay, ông đã có được thắng lợi đầu tiên trước đội bóng vùng Merseyside trên cương vị HLV của The Hammers.

Chelsea, Liverpool cùng thất bại xấu hổ trên sân nhà ảnh 4

Noble ăn mừng bàn nhân đôi cách biệt vào lưới Liverpool

Thời còn thi đấu, Slaven Bilic vốn rất ngán Liverpool. Vì ở 4 lần chạm trán The Kop trong màu áo West Ham và Everton, cựu trung vệ này chưa một lần chiến thắng. Các đội bóng của Bilic hòa 2, thua 2 trước Liverpool và ở lần duy nhất ông ghi bàn, West Ham lại thua 1-2 ngay tại sân nhà Upton Park. Nhưng tối qua, Bilic đã có thắng lợi đầu tiên trước đội bóng vùng Merseyside, trên cương vị HLV của The Hammers.

Đó là kết quả không ai ngờ tới. Vì trước cuộc chạm trán ở Anfield, Liverpool vẫn bất bại còn chưa một lần thủng lưới. Ngược lại, hành trang mà West Ham mang tới Merseyside là 2 trận thua nhục nhã trước Leicester và Bournemouth. Thế nhưng tại Anfield, đội bóng của Bilic, người vốn là một tay guitar nghiệp dư, lại bất ngờ chơi Rock.

Chelsea, Liverpool cùng thất bại xấu hổ trên sân nhà ảnh 5

Lanzini mở tỉ số từ rất sớm cho West Ham

Ngay phút thứ 3, lưới của Mignolet đã rung lên trong tình huống mà hàng thủ Liverpool chơi như mơ ngủ, để Cresswell thoải mái chuyền vào vòng cấm và Lanzini bẻ lòng cận thành. Đến phút 29, cách biệt đã được nhân đôi khi Noble sửa bóng vào góc xa, sau khi Lovren mắc sai lầm để đối thủ cướp bóng. Sang hiệp 2, khó khăn càng chồng chất với The Kop khi Coutinho trở thành tội đồ với chiếc thẻ vàng thứ 2 ở phút 53.

Đã bế tắc lại mất đi cầu thủ sáng tạo nhất, Liverpool tiếp tục sa lầy và không kiếm nổi bàn danh dự, kể cả sau khi West Ham cũng mất người ở phút 79 (Noble nhận thẻ đỏ). Họ thậm chí còn thua thêm bàn nữa ở phút bù giờ, khi Sakho solo giữa vòng vây của 3 hậu vệ chủ nhà rồi hạ Mignolet.

Trong những trận còn lại, Leicester và Sunderland cùng giật lại 1 điểm trên sân Bournemouth và Aston Villa. Trong khi đó, West Brom hạ đội chủ nhà Stoke chỉ còn 9 cầu thủ sau 31 phút với tỷ số tối thiểu.

Đội hình thi đấu

Liverpool: Mignolet, Clyne, Skrtel, Lovren, Gomez, Lucas, Can, Milner, Firmino, Coutinho, Benteke.

West Ham: Randolph, Tomkins, Reid, Ogbonna, Cresswell, Obiang, Kouyate, Lanzini, Noble, Payet, Sakho.

KẾT QUẢ

Liverpool 0-3 West Ham

Bournemouth 1-1 Leicester

Aston Villa 2-2 Sunderland

Stoke 0-1 West Brom

Theo Bongda+

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast