World Cup ngày không còn Messi và Ronaldo!

Ngày 30-6-2018. Đồng hồ điểm 23h, giờ Sochi (Nga). Đó sẽ là thời khắc mà các cổ động viên bóng đá không bao giờ quên: hai ngôi sao Lionel Messi (Argentina) và Cristiano Ronaldo cùng nối bước nhau chia tay World Cup 2018.

World Cup ngày không còn Messi và Ronaldo!

Ronaldo thất thiểu rời sân sau trận thua Uruguay - Ảnh: REUTERS

Messi và Ronaldo bị loại khỏi World Cup 2018? Không có gì bất ngờ! Trước giải, người ta đã dự đoán, hai ngôi sao này sẽ khó tiến xa trên đất Nga.

Nhưng không thể ngờ được rằng, ngày Messi và Ronaldo chia tay World Cup lại đến sớm, ngay ở vòng 16 đội. Và điều càng không thể ngờ hơn là Messi và Ronaldo lại cùng rời đất Nga trong một ngày.

Lường trước Messi và Ronaldo sẽ khó thành công ở World Cup nhưng các cổ động viên không khỏi xót xa, hụt hẫng khi hai ngôi sao này cùng bị loại. Cảm giác trống trải hẳn sẽ ngự trị những ai là fan của hai ngôi sao này.

Tất cả là vì họ linh cảm được rằng, sự "thống trị" của Ronaldo và Messi, triều đại của hai siêu sao này đã bước đến đoạn kết. Đây có thể là lần cuối cùng, các cổ động viên bóng đá thế giới được thấy Ronaldo và Messi chơi bóng ở World Cup.

Ronaldo 33 tuổi, dù cố gắng tập luyện để đạt thể trạng như cầu thủ trẻ, siêu sao người Bồ Đào Nha cũng không thể thắng được quy luật đầy nghiệt ngã của tạo hóa!

Minh chứng là anh chơi rất tốt trong hai trận đấu đầu tiên vòng bảng gặp Tây Ban Nha và Morocco. Nhưng sau đó, anh bắt đầu nặng nề và chậm chạp vì tuổi tác.

Khi còn trẻ, Ronaldo không phải lúc nào cũng gánh được đội tuyển Bồ Đào Nha chứ đừng nói đến lúc anh bước sang bên kia sườn dốc sự nghiệp. Thất bại trên đất Nga cộng với việc đã lớn tuổi khiến Ronaldo khó lòng dự thêm kỳ World Cup nữa, nhất là khi anh quá no nê danh hiệu.

Còn với Messi?

Anh cùng đã 31 tuổi và sẽ bước sang tuổi 35 khi World Cup trở lại vào năm 2022. Ở độ tuổi này, Messi vẫn có thể đến Qatar, nhưng sau quá nhiều thất bại cay đắng cùng Argentina, liệu anh có còn đủ mạnh mẽ để tiếp tục.

World Cup ngày không còn Messi và Ronaldo!

Messi gục ngã trong trận thua Pháp - Ảnh: REUTERS

Hơn ai hết, Messi hiểu rằng khi đang trên đỉnh cao, anh không thể chinh phục World Cup thì thật khó để làm điều đó ở tuổi 35.

Messi nhiều khả năng sẽ chọn cách kết thúc ở đây (Nga, 2018) thay vì để nỗi đau tiếp tục nối dài!

Trong những ngày tiếp theo, Messi và Ronaldo sẽ được tận hưởng những giây phút yên bình đầu tiên kể từ năm 2008 bởi bóng đá thế giới đã bận nói về những cầu thủ khác.

Giây phút yên bình đó cũng là dấu hiệu cho thấy Ronaldo và Messi sắp hết thời. Và một thế hệ cầu thủ khác sẽ "đánh chiếm" vị trí của hai ngôi sao này ngay sau kỳ World Cup năm nay; sẽ thay thế cuộc chiến Ro-Mes đã tồn tại suốt một thập kỉ qua. Tất cả cuối cùng là qui luật, cuộc chiến nào rồi cũng sẽ kết thúc.

Người ta nói: "Trên đời có hai dạng hạnh phúc. Một là hạnh phúc ta cảm nhận được ngay khi nó ùa tới. Hai là hạnh phúc ta chỉ biết được khi nó đã vụt tan. Dạng thứ nhất thường biến nước mắt thành sự bày tỏ vụng về của hạnh phúc. Dạng thứ hai khiến nụ cười thành cách che giấu hoàn hảo của nỗi đau".

Dù yêu hay ghét Ronaldo và Messi, chúng ta hãy tận hưởng cảm giác thưởng lãm họ chơi bóng khi còn có thể và thôi tranh cãi ai giỏi hơn. Đừng để không hối tiếc nếu một ngày bóng đá không còn Messi và Ronaldo nữa.

Ngày đó đã rất gần rồi!

Theo Hoài Vinh/Tuổi Trẻ

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast