Số người chết vì đánh bom ở Afghanistan lên tới 54

Ngày 6/12, một kẻ đánh bom tự sát đã tấn công một đền thờ của người Hồi giáo Shi''ite tại Kabul, làm ít nhất 54 người thiệt mạng.

Vụ này xảy ra chỉ một ngày sau khi lực lượng đồng minh phương Tây cam kết hỗ trợ lâu dài sau khi rời khỏi quốc gia này.

Hiện trường một vụ đánh bom tại Afghanistan. (Nguồn: Internet)
Hiện trường một vụ đánh bom tại Afghanistan. (Nguồn: Internet)

Các bác sĩ và cảnh sát đã phải hết sức vất vả để đếm con số người chết. Đây được coi là một trong những vụ tấn công đẫm máu nhất ở thủ đô Afghanistan kể từ khi chế độ Taliban sụp đổ vào năm 2001.

Xác người và máu vương vãi khắp đường phố sau vụ nổ ngay giữa trung tâm khu phố cổ của Kabul nơi một đám đông hàng trăm người đang tụ tập nhân ngày lễ Ashura. Có khoảng 150 người khác bị thương.

"Đây là lần đầu tiên vào một ngày lễ tôn giáo quan trọng như vậy ở Afghanistan lại xảy ra nạn khủng bố với bản chất khủng khiếp," Tổng thống Afghanistan Hamid Karzai nói với các nhà báo tại Đức nơi ông đang tham dự một hội nghị về tương lại của Afghanistan.

Hiện chưa có tổ chức nào nhận trách nhiệm về vụ tấn công này. Trong số nạn nhân có cả trẻ em.

Người phát ngôn Bộ Y tế Ghulam Sakhi Kargar Noorughli xác nhận: "54 người đã thiệt mạng và 150 người bị thương."

Cùng ngày, kênh truyền hình al-Arabiya dẫn lời người phát ngôn Taliban khẳng định Taliban không thực hiện các vụ tấn công đẫm máu này.

Asura là lễ lớn nhất của người Hồi giáo Shiite nhằm tưởng nhớ ông Imam Hussein, cháu trai Nhà tiên tri Mohammad.

Theo vietnamplus.vn

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast