Hà Nội 1000 năm trong mắt du khách ngoại

Trước khi đến Hà Nội đợt này, nhiều người nước ngoài không biết thành phố đang tổ chức đại lễ 1000 năm, và họ đã sung sướng ngỡ ngàng khi được đắm mình trong không khí náo nhiệt.
>Hà Nội rực rỡ trên báo nước ngoài

Ông Ron, 78 tuổi, và bà Jane, 84 tuổi, từ Oregon, Mỹ chầm chậm dạo trên phố Đinh Liệt, ghé vào các hàng khăn mũ. Đây là lần thứ tư trong vòng 5 năm ông bà đến Hà Nội. Lần này họ sang để dự đám cưới của con trai đang làm việc ở đây với một cô gái Việt Nam. Đám cưới sẽ diễn ra ở Hạ Long. Bà Jane kể nhà thông gia tương lai nhất định chọn ngày cưới là 10/10/2010 vì tin nó sẽ đem lại may mắn. Ông bà thích cảnh Hà Nội nhiều màu sắc và được trang trí bằng băng rôn, cờ hoa. “Hôm qua, chúng tôi thuê xe máy đi. Ồ, tôi chẳng sợ gì đâu. Tôi thích lắm. Ngồi đằng sau còn thấy an toàn hơn đi bộ thế này nhiều”, bà Jane cười nói.

Ông Ron, 78 tuổi, và bà Jane, 84 tuổi, từ Oregon, Mỹ chầm chậm dạo trên phố Đinh Liệt, ghé vào các hàng khăn mũ. Đây là lần thứ tư trong vòng 5 năm ông bà đến Hà Nội. Lần này họ sang để dự đám cưới của con trai đang làm việc ở đây với một cô gái Việt Nam. Đám cưới sẽ diễn ra ở Hạ Long. Bà Jane kể nhà thông gia tương lai nhất định chọn ngày cưới là 10/10/2010 vì tin nó sẽ đem lại may mắn.

Ông bà thích cảnh Hà Nội nhiều màu sắc và được trang trí bằng băng rôn, cờ hoa. “Hôm qua, chúng tôi thuê xe máy đi. Ồ, tôi chẳng sợ gì đâu. Tôi thích lắm. Ngồi đằng sau còn thấy an toàn hơn đi bộ thế này nhiều”, bà Jane cười nói.

Tang Wen cùng vợ và con gái chưa hề nghe đến đại lễ 1000 năm Thăng Long trước khi đặt chân tới Hà Nội. Anh đến Hà Nội từ hôm 2/10, vì đang trong kỳ nghỉ lễ quốc khánh ở Trung Quốc và hoàn toàn “may mắn” khi có mặt trong ngày lễ này. Wen theo dõi cuộc chạy thi giải báo Hà Nội mới sáng qua quanh Hồ Gươm với niềm phấn khích.
Tang Wen cùng vợ và con gái chưa hề nghe đến đại lễ 1000 năm Thăng Long trước khi đặt chân tới Hà Nội. Anh đến Hà Nội từ hôm 2/10, vì đang trong kỳ nghỉ lễ quốc khánh ở Trung Quốc và hoàn toàn “may mắn” khi có mặt trong ngày lễ này. Wen theo dõi cuộc chạy thi giải báo Hà Nội mới sáng qua quanh Hồ Gươm với niềm phấn khích.
Henryk Stoszek, người Ba Lan, hào hứng chụp ảnh cùng một nhóm nữ sinh mặc áo phông in dòng chữ “Tôi yêu Hà Nội”bên Bờ Hồ. Stoszek đã ở Việt Nam một năm rưỡi nhưng ở Sài Gòn. Ông đến Hà Nội nhân chuyến công tác tới Hải Dương. Stoszek khen các cô gái ở đây rất xinh đẹp. “Tôi mới đến nên không thể nói được nhiều về con người nơi đây. Nhưng tôi thấy ai cũng tươi cười, vui vẻ, chắc cuộc sống ở đây cũng dễ chịu”, Stoszek nói.

Henryk Stoszek, người Ba Lan, hào hứng chụp ảnh cùng một nhóm nữ sinh mặc áo phông in dòng chữ “Tôi yêu Hà Nội”bên Bờ Hồ. Stoszek đã ở Việt Nam một năm rưỡi nhưng ở Sài Gòn. Ông đến Hà Nội nhân chuyến công tác tới Hải Dương. Stoszek khen các cô gái ở đây rất xinh đẹp.

“Tôi mới đến nên không thể nói được nhiều về con người nơi đây. Nhưng tôi thấy ai cũng tươi cười, vui vẻ, chắc cuộc sống ở đây cũng dễ chịu”, Stoszek nói.

Stephanie Zhon, người Trung Quốc và Laurent Bousselet, người Pháp, hoàn toàn ngơ ngác khi sáng bước ra khỏi khách sạn và thấy đường phố ngập tràn băng rôn và cờ hoa. Họ vừa đến Hà Nội tối thứ bảy và hoàn toàn không nghe gì về ngày đại lễ. “Hôm nay là dịp gì của đất nước bạn vậy?”, Stephanie hỏi. Cô và bạn tỏ ra thích thú, bất ngờ vì được hưởng không khí lễ hội ở đây.

Stephanie Zhon, người Trung Quốc và Laurent Bousselet, người Pháp, hoàn toàn ngơ ngác khi sáng bước ra khỏi khách sạn và thấy đường phố ngập tràn băng rôn và cờ hoa. Họ vừa đến Hà Nội tối thứ bảy và hoàn toàn không nghe gì về ngày đại lễ.

“Hôm nay là dịp gì của đất nước bạn vậy?”, Stephanie hỏi. Cô và bạn tỏ ra thích thú, bất ngờ vì được hưởng không khí lễ hội ở đây.

Winnie Koster (trái) và Anna Weeswis từ Hà Lan đã chọn đi du lịch Hà Nội đúng dịp 1000 năm. Anna nói cô thích không khí tấp nập và mọi người ở đây rất dễ thương. Winnie cho biết cách người Hà Nội mừng lễ hội khác với ở đất nước cô, ví dụ như ở Amsterdam, mọi người tổ chức các buổi tiệc, uống bia và hò hét, và thường chỉ có những người trẻ tham gia. “Còn ở đây tôi thấy mọi người đều ra đường, từ già đến trẻ. Cách đón tiếp của các bạn mang sắc thái châu Á, nhiều tính văn hóa truyền thống và yên bình hơn”, Winnie nhận xét.

Winnie Koster (trái) và Anna Weeswis từ Hà Lan đã chọn đi du lịch Hà Nội đúng dịp 1000 năm. Anna nói cô thích không khí tấp nập và mọi người ở đây rất dễ thương. Winnie cho biết cách người Hà Nội mừng lễ hội khác với ở đất nước cô, ví dụ như ở Amsterdam, mọi người tổ chức các buổi tiệc, uống bia và hò hét, và thường chỉ có những người trẻ tham gia.

“Còn ở đây tôi thấy mọi người đều ra đường, từ già đến trẻ. Cách đón tiếp của các bạn mang sắc thái châu Á, nhiều tính văn hóa truyền thống và yên bình hơn”, Winnie nhận xét.

Seeta Maan (trái), người Ấn Độ, và David, đến từ Anh, nghỉ ngơi trên ghế đá ngắm nhìn Hồ Gươm. Hà Nội là điểm dừng chân thứ hai trong lịch trình Singapore - Hà Nội –Hong Kong- Thượng Hải. “Hà Nội nhiều xe quá”, cả hai cùng thốt lên. Seeta thắc mắc tại sao các bạn trẻ lại thả thức ăn xuống nước hồ. "Ngồi ở đây rất mát, các bạn may mắn là thời tiết những ngày này nắng đẹp". Cả hai tỏ ra thích thú nhìn hai em bé Việt Nam gần đó chơi đùa và vẫy chúng lại gần để chụp ảnh chung.

Seeta Maan (trái), người Ấn Độ, và David, đến từ Anh, nghỉ ngơi trên ghế đá ngắm nhìn Hồ Gươm. Hà Nội là điểm dừng chân thứ hai trong lịch trình Singapore - Hà Nội –Hong Kong- Thượng Hải.

“Hà Nội nhiều xe quá”, cả hai cùng thốt lên. Seeta thắc mắc tại sao các bạn trẻ lại thả thức ăn xuống nước hồ.

"Ngồi ở đây rất mát, các bạn may mắn là thời tiết những ngày này nắng đẹp". Cả hai tỏ ra thích thú nhìn hai em bé Việt Nam gần đó chơi đùa và vẫy chúng lại gần để chụp ảnh chung.

Vanessa Brown người Australia cùng con gái đã chen chân cùng nhiều người Việt Nam mua kem trước nhà hàng Thủy Tạ. Vanessa qua Việt Nam được hai tuần và nói rất thích Hà Nội. “Con người ở đây thân thiện và vui vẻ”, cô cho biết.
Vanessa Brown người Australia cùng con gái đã chen chân cùng nhiều người Việt Nam mua kem trước nhà hàng Thủy Tạ. Vanessa qua Việt Nam được hai tuần và nói rất thích Hà Nội. “Con người ở đây thân thiện và vui vẻ”, cô cho biết.
Theo VnExpress

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast