Can Lộc: Nỗi lo chồng chất

Hàng trăm người dân đứng chen chân trên đê tả Nghèn giữa mênh mông nước, gương mặt ai cũng tái xạm lại vì rét. Đã mấy ngày nay, cùng với cả tỉnh, bà con nông dân huyện lúa Can Lộc phải oằn mình hứng chịu hậu quả của hai cơn đại hồng thủy. Giờ đây, nắng đã hửng, nhưng nước vẫn mênh mông. Nỗi lo lại đã chồng chất thêm nỗi lo khi nghĩ đến ngày mai…

Đã ba ngày nay, gần 2 vạn dân xã Tùng Lộc (Can Lộc) phải ngâm mình trong lũ dữ. 23/23 xã trên toàn huyện bị ngập sâu trong nước, trong đó 15 xã bị cô lập, nước lũ cũng đã làm ngập 28.000 ngôi nhà của người dân và mưa lũ đã cướp đi sinh mạng của 8 người, thiệt hại về tài sản hàng trăng tỷ đồng.

Hàng nghìn hộ dân đang phải sống cảnh màn trời chiếu... nước!
Hàng nghìn hộ dân đang phải sống cảnh màn trời chiếu... nước!

Can Lộc là vùng hạ lưu của sông Nghèn và vùng Đức Thọ với diện tích lưu vực 554km2, tuy nhiên toàn huyện chỉ có một hướng thoát lũ duy nhât là qua cống Đò Điệm. Mấy ngày nay, lượng mưa trên địa bàn đo được xấp xỉ 873 ly, cộng với nước từ thượng nguồn đổ xuống và nước thủy triều lên nên Can Lộc trở thành “túi lũ” khổng lồ hứng chịu nguồn nước đổ về từ khắp nơi.

Trước diễn biến phức tạp của mưa lũ huyện Can Lộc đã phân công cán bộ bám sát địa bàn để nắm bắt, theo dõi cùng với chính quyền nhân dân các địa phương triển khai công tác khắc phục hậu quả mưa lũ. Đến thời điểm này cùng với hàng trăm phương tiện cứu hộ của các xã, thị trấn, huyện đã huy động thêm 5 ca nô, 4 xuồng máy, hàng trăm cán bộ chiến sỹ các lực lượng vũ trang vận chuyển, phân phát hơn 30 tấn mì tôm, 12.000 lít nước uống và hàng trăm cơ số thuốc cấp phát đến tận tay bà con vùng lũ.

Làng mạc chìm trong nước lũ
Làng mạc chìm trong nước lũ

Ngày 20 – 8, mặc dù nước lũ bắt đầu rút nhưng 15/15 xóm của xã Tùng Lộc với gần 2 vạn dân vẫn chìm trong biển nước. Thuyền cứu hộ của chúng tôi tiến sát về phía đê tả Nghèn. Hàng trăm hộ dân của xóm Tân Hương vẫn đang chen chân tránh lũ. Theo chị Nguyễn Thị Hường thì nhà chị đã bị ngập từ 4 ngày nay. Chồng đi vắng, 3 đứa nhỏ trong gia đình chị được hàng xóm chở đi trú ẩn nhưng đến nay chị vẫn chưa hết lo lắng vì không biết tình hình bọn trẻ bây giờ ra sao.

Người dân xóm Tân Hương giờ đây đã quá mệt mỏi khi phải oằn mình chống chọi với thiên tai. Chưa bao giờ họ phải chứng kiến lũ dữ kinh hoàng như thế này cho nên họ vẫn chưa sẵn sàng, chủ động sống chung với lũ. Ông Trần Văn Hậu ở xóm Tân Hương (Tùng Lộc) xót xa “Mất trắng! Nhà ngập, lúa má, trâu bò mất cả rồi”. Từ trên các nóc nhà hàng nghìn hộ dân bị cô lập đang lo lắng.

Các hộ dân trong vùng ngập lũ đang rất cần những tấm lòng thơm thảo
Các hộ dân trong vùng ngập lũ đang rất cần những tấm lòng thơm thảo

Trong cơn hoạn nạn, tình thân ái, đùm bọc lẫn nhau của người dân vùng lũ tiếp tục được phát huy. Chỉ với chiếc xuồng gỗ của mình, anh Nguyễn Văn Vượng ở xóm Tân Hương (Tùng Lộc) đã vận chuyển hơn 100 gia đình bị ngập lũ đi trú ẩn nơi an toàn.

Chiếc thuyền gỗ của đoàn cứu trợ vẫn tiếp tục xuôi về vùng lũ, mang hơi ấm, tấm lòng nhân ái sẻ chia của các tổ chức, cá nhân đến với bà con vùng ngập lũ. Hình ảnh từ trên các mái nhà những thân người bé nhỏ, gầy gò giang tay đón nhận hàng cứu trợ đã để lại trong lòng chúng tôi bao nhiêu điều thương cảm… Thoát khỏi lũ dữ, người dân sẽ lại phải học cách đối mặt với ngày mai khi tài sản, sức chịu đựng hầu như đã trôi theo dòng nước bạc…

Tả tơi trong cơn lũ Một miếng khi đói bằng một gói khi no Ttrông chờ hàng cứu trợ

Tả tơi trong cơn lũ

Tả tơi trong cơn lũ Một miếng khi đói bằng một gói khi no Ttrông chờ hàng cứu trợ
Tả tơi trong cơn lũ Một miếng khi đói bằng một gói khi no Ttrông chờ hàng cứu trợ

Một miếng khi đói bằng một gói khi no

Tả tơi trong cơn lũ Một miếng khi đói bằng một gói khi no Ttrông chờ hàng cứu trợ

Ttrông chờ hàng cứu trợ

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast