Chơi xuân còn lắm chuyện buồn!

Về làng quê bây giờ, không khí ngày xuân nhộn nhịp lắm, người ta không còn phải lo miếng cơm bát gạo nên ai cũng muốn chuẩn bị một cái Tết thật đầy đủ và hoành tráng ở mức có thể. Ngày trước hay nói đến ăn tết chứ ngày nay chủ yếu là chơi tết và hương thôn có lẽ là nơi tập trung đầy đủ và nhiều màu sắc nhất những thú vui xuân.

Sắm tết, phụ nữ lo bếp núc, cỗ xôi mâm chè cúng gia tiên, còn đàn ông lại lo cành đào cây quất, chén rượu xuân để khách đến chơi nhà còn có cái chúc nhau. Người già chúc thọ, người lớn đến nhà nhau, thanh niên đi chơi theo hội… không đâu thiếu được chén rượu đầu xuân. Vậy nhưng, thôn giờ không còn êm đềm như thường lệ. Những khẩu hiệu như 1-2-3 zô, 1-2-3 uống, 1-2-3 cạn… ở đâu cũng thấy.

Số vụ TNGT do bia rượu tăng mạnh trong dịp Tết vừa qua. Ảnh chỉ có tính minh họa
Số vụ TNGT do bia rượu tăng mạnh trong dịp Tết vừa qua. Ảnh chỉ có tính minh họa

Đặc biệt, thế hệ thanh niên và thậm chí cả thiếu niên đến nhà nào cũng hô hào. Tôi về quê chúc tết mà giật mình thon thót. Cậu bé học lớp 8 mồng 1 uống rượu say đi chuệnh choạng giữa đường cái, một nhóm các bạn trẻ đến nhà nào cũng zô, người lớn cũng chén chú chén anh hồ hởi không kém. Nhìn những khuôn mặt mới mười tám đôi mươi mặt đỏ phừng phừng, không đội mũ bảo hiểm ngồi trên xe máy kẹp ba chạy vèo vèo không ít người lè lưỡi ớn lạnh. Hậu quả ngay nhỡn tiền, rượu vào lời ra ẩu đả nhau, tai nạn giao thông… làm cho ngày xuân trở nên đau buồn với không ít người.

Một chị bán thuốc Tây trên đường Hải Thượng Lãn Ông (TP Hà Tĩnh) bảo: tết này toàn bán thuốc dã rượu em ạ, bây giờ bia rượu tệ hại thật! Thế mới biết, niềm vui đôi khi cũng có giá rất đắt là sức khỏe của con người.

Vào bệnh viện những ngày này mới thấy tội nghiệp cho những người vì những phút bốc đồng mà phải ăn tết trên giường bệnh và thương cho người thân của họ phải theo chăm sóc, bỏ lỡ mất những phút giây đẹp nhất của một năm dài.

Thú chơi nữa của các đấng mày râu là pháo. Tuy pháp luật đã cấm từ lâu nhưng khoảng từ 27, 28 tết thỉnh thoảng người ta lại giật mình vì tiếng pháo chợt nổ “đoàng” xé tan không gian yên tĩnh. Và đêm giao thừa thì tứ phía đều có tiếng pháo và ánh sáng lấp lánh của pháo hoa. Công an viên xóm, công an xã có bắt cũng không xuể vì họ chỉ ra bắn quả rồi vào nhà như không có chuyện gì xảy ra, thậm chí đôi khi còn vứt ra chỗ khác cho nổ thì hơi đâu mà tìm! Thú chơi “ngông” đôi khi phải trả giá đắt nhưng cấm có mấy ai chừa. Mấy năm nay nhà nước đã có nhiều biện pháp răn đe và xử phạt nhưng vẫn có những người “điếc không sợ súng” làm mất trật tự an ninh thôn xóm.

Một thú vui khá phổ biến ở nông thôn trong những năm gần đây nữa là tụ tập nhau đánh bài, xóc đĩa… Ngày tết mọi người đều vui chơi, dễ dàng tụ tập nhau và túi tiền cũng rủng rỉnh hơn. Ở góc sân, giữa hiên nhà…đâu đâu cũng dễ dàng bắt gặp những chiếu tổ tôm tụm 5 tụm 7 sát phạt nhau. Điều tệ hại là không chỉ người lớn mà trẻ con cũng học theo chơi. Cuộc chơi lúc đầu thì vui vẻ nhưng lâu dần khi anh thắng thì cười khoái chí, kẻ thua thì nóng mặt, liên quan đến kim tiền và sỹ diện đàn ông nên rất dễ lời qua tiếng lại và ẩu đả nhau là chuyện không phải hiếm. Tiền mất tật mang là điều dễ thấy trong những cuộc vui này nhưng có mấy ai tỉnh ngộ. Trong những trò cá cược này còn có những trò mang tính dân gian như trọi gà cũng bị mang ra đỏ đen cho những kẻ hiếu thắng.

Còn một tệ nạn nữa là chơi game. Trẻ con được tiền mừng tuổi lân la các quán internet chơi những trò bạo lực. Cậu bé học lớp 9 bên cạnh nhà ông bà nội tôi bị bố bắt được quả tang cùng bạn chơi game online phải chịu một trận đòn “thừa sống thiếu chết”. Nhưng liệu có mấy cậu trò nhỏ bị bắt như vậy và khi quán chát mở tràn lan như bây giờ thì đây đúng là một tệ nạn đáng quan ngại.

Về quê ăn tết bây giờ mới thấy thay đổi nhiều quá. Lúc nhỏ mỗi khi tết đến xuân về làng thường mở hội kéo co, đọc thơ, đấu vật,… vui mà khỏe mạnh. Thắng thua là chuyện nhỏ mà chủ yếu là vui xuân và gắn kết tình nghĩa xóm làng. Xã hội thay đổi, nhiều thú vui hơn và cũng nhiều mặt trái hơn, vui xuân mà đôi khi lại thành tai họa.

Hương thôn vốn yên ả, ngày tết ấm áp sẽ đằm sâu hơn nếu không có những trò chơi mang trong mình mầm hiểm họa cho con người!

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast