Đi chơi đêm, bị rắn cắn chết.

Vào khoảng 19 giờ đêm 06 tháng 9 năm 2010, anh Nguyễn Thanh Hải - SN:1981, thường trú tại xóm 10 xã Sơn Diệm (Hương Sơn - Hà Tĩnh) dừng xe gọi bạn cùng đi chơi, vô tình bị rắn cắn vào chân phải. Nghĩ chỉ là loại rắn ráo cắn không hề gì nên anh Hải vẫn tiếp tục đi đến nhà bạn chơi.

Gốc cây nơi Hải bị rắn độc cắn
Gốc cây nơi Hải bị rắn độc cắn

Đến khoảng 20 giờ 30 phút, thấy trong người choáng váng, lưỡi tê không có cảm giác, Hải liền quay về nhà nhờ bạn chở lên trạm xá Sơn Diệm - Hương Sơn. Sau khi kiểm tra, Y tá trực giới thiệu đi Bệnh viện Đa khoa huyện Hương Sơn nhưng bạn lại chở đi ông Khoa ở Trung Mỹ, xã Sơn Trung(Hương Sơn) lấy 1.500.000 đ tiền thuốc chữa rắn cắn về uống. Thuốc uống hết cũng là lúc anh Hải thấy trong người nôn nao khó thở.

Gia đình hốt hoảng chở Hải đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa Hương Sơn nhưng đã quá muộn ! Hải đã chết lúc 2 giờ 30 phút này 07/9/2010 tại bệnh viện Đa khoa huyện Hương Sơn-Hà Tĩnh.

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast