Lung linh đèn lồng đón tết

Thú chơi đèn lồng ngày tết mới được người dân TP Hà Tĩnh du nhập từ vài năm nay. Dịp tết nguyên đán Kỷ Sửu 2009, hình ảnh chiếc đèn lồng chỉ mới xuất hiện ở một vài tuyến phố trung tâm, còn dịp tết năm nay, đèn lồng là một thứ gần như không thể thiếu của mỗi người dân Thành Sen.

Nằm ở trung tâm thành phố, trên các tuyến đường xung quanh chợ Hà Tĩnh những ngày này trở nên nhộn nhịp với những chiếc đèn lồng lung linh rực rỡ màu sắc. Những dãy ki ốt kinh doanh hàng điện, điện tử vào dịp tết đều nhập đèn lồng về bán. Khách mua đèn không chỉ có người dân thành phố mà có cả dân ở các vùng nông thôn.

Bác Trần Đình Thắng, ở xã Thạch Vĩnh (Thạch Hà) cho biết, tết năm ngoái, một số gia đình ở quê cũng đã treo đèn lồng trước nhà trong những ngày tết. Năm nay, nhu cầu treo đèn lồng của người dân nông thôn tăng cao, mỗi nhà đều mua một vài chiếc về treo trong dịp tết. "Giá mỗi chiếc đèn khoảng 50-60 ngàn đồng, mình chịu khó giảm chi vào những thứ khác, sắm vài cái đèn lồng về treo cảm thấy không khí tết đầm ấm hơn" - Bác Thắng chia sẻ.

Anh Nguyễn Quốc Khánh, ở đường Nguyễn Du (TP Hà Tĩnh) cho biết, cả khu phố nơi anh ở từ tết năm ngoái đã rực rỡ ánh đền lồng. Sau một năm, đèn bám bụi bẩn nên hầu như nhà nào cũng mua đèn mới về thay đón tết.

Chủ cửa hàng Tuyết Tuyên, nhà số 41 đường Nguyễn Chí Thanh (TP Hà Tĩnh) cho biết: Đèn lồng bày bán trên thị trường Hà Tĩnh chủ yếu là đèn Trung Quốc được các chủ hàng nhập về từ các tỉnh biên giới phía Bắc. Về hình thức, kiểu dáng cũng rất đa dạng, giá đèn lồng ngày thường loại nhỏ từ 30-50 ngàn đồng mỗi chiếc, loại lớn từ 70-80 ngàn. Mấy ngày cận tết Nguyên đán, hàng khan hiếm, giá nhập về cao nên giá bán mỗi chiếc tăng từ 20-25 ngàn đồng. Mặc dù giá tăng nhưng khách mua ngày càng nhiều. Trung bình mỗi ngày cửa hàng của chị bán trên dưới 100 đèn, đến ngày 26 tết, cửa hàng chị bán được gần 1000 chiếc đèn lồng. "Càng cận tết, khách mua càng nhiều, có thể lượng bán sẽ còn tăng" - chị Tuyết dự đoán.

Khi những thời khắc chuyển giao năm cũ sang năm mới đang cận kề, khi ánh mặt trời đã tắt, dạo bước trên các tuyến phố sẽ thấy một Hà Tĩnh lung linh, huyền ảo đầy quyến rũ. Những chiếc đèn lồng phong phú đủ mọi màu sắc, kích cỡ, kiểu dáng được lắp thêm bóng điện chiếu sáng rực rỡ, sống động và rất lãng mạn... báo hiệu một mùa xuân sớm đang về.

"Trung bình mỗi ngày, cửa hàng tôi bán ra trên dưới 100 đèn lồng". "Phố đèn lồng" đường Nguyễn Chí Thanh - TP Hà Tĩnh. Đủ mọi kiểu dáng, kích cỡ... "Nhà mình mua 2 cái, bố nhé!" Cho mỗi ngôi nhà, con phố thêm xuân...
"Trung bình mỗi ngày, cửa hàng tôi bán ra trên dưới 100 đèn lồng".
"Trung bình mỗi ngày, cửa hàng tôi bán ra trên dưới 100 đèn lồng". "Phố đèn lồng" đường Nguyễn Chí Thanh - TP Hà Tĩnh. Đủ mọi kiểu dáng, kích cỡ... "Nhà mình mua 2 cái, bố nhé!" Cho mỗi ngôi nhà, con phố thêm xuân...
"Trung bình mỗi ngày, cửa hàng tôi bán ra trên dưới 100 đèn lồng". "Phố đèn lồng" đường Nguyễn Chí Thanh - TP Hà Tĩnh. Đủ mọi kiểu dáng, kích cỡ... "Nhà mình mua 2 cái, bố nhé!" Cho mỗi ngôi nhà, con phố thêm xuân...
"Phố đèn lồng" đường Nguyễn Chí Thanh - TP Hà Tĩnh.
"Trung bình mỗi ngày, cửa hàng tôi bán ra trên dưới 100 đèn lồng". "Phố đèn lồng" đường Nguyễn Chí Thanh - TP Hà Tĩnh. Đủ mọi kiểu dáng, kích cỡ... "Nhà mình mua 2 cái, bố nhé!" Cho mỗi ngôi nhà, con phố thêm xuân...
"Trung bình mỗi ngày, cửa hàng tôi bán ra trên dưới 100 đèn lồng". "Phố đèn lồng" đường Nguyễn Chí Thanh - TP Hà Tĩnh. Đủ mọi kiểu dáng, kích cỡ... "Nhà mình mua 2 cái, bố nhé!" Cho mỗi ngôi nhà, con phố thêm xuân...
Đủ mọi kiểu dáng, kích cỡ...
"Trung bình mỗi ngày, cửa hàng tôi bán ra trên dưới 100 đèn lồng". "Phố đèn lồng" đường Nguyễn Chí Thanh - TP Hà Tĩnh. Đủ mọi kiểu dáng, kích cỡ... "Nhà mình mua 2 cái, bố nhé!" Cho mỗi ngôi nhà, con phố thêm xuân...
"Trung bình mỗi ngày, cửa hàng tôi bán ra trên dưới 100 đèn lồng". "Phố đèn lồng" đường Nguyễn Chí Thanh - TP Hà Tĩnh. Đủ mọi kiểu dáng, kích cỡ... "Nhà mình mua 2 cái, bố nhé!" Cho mỗi ngôi nhà, con phố thêm xuân...
"Nhà mình mua 2 cái, bố nhé!"
"Trung bình mỗi ngày, cửa hàng tôi bán ra trên dưới 100 đèn lồng". "Phố đèn lồng" đường Nguyễn Chí Thanh - TP Hà Tĩnh. Đủ mọi kiểu dáng, kích cỡ... "Nhà mình mua 2 cái, bố nhé!" Cho mỗi ngôi nhà, con phố thêm xuân...
"Trung bình mỗi ngày, cửa hàng tôi bán ra trên dưới 100 đèn lồng". "Phố đèn lồng" đường Nguyễn Chí Thanh - TP Hà Tĩnh. Đủ mọi kiểu dáng, kích cỡ... "Nhà mình mua 2 cái, bố nhé!" Cho mỗi ngôi nhà, con phố thêm xuân...
"Trung bình mỗi ngày, cửa hàng tôi bán ra trên dưới 100 đèn lồng". "Phố đèn lồng" đường Nguyễn Chí Thanh - TP Hà Tĩnh. Đủ mọi kiểu dáng, kích cỡ... "Nhà mình mua 2 cái, bố nhé!" Cho mỗi ngôi nhà, con phố thêm xuân...
"Trung bình mỗi ngày, cửa hàng tôi bán ra trên dưới 100 đèn lồng". "Phố đèn lồng" đường Nguyễn Chí Thanh - TP Hà Tĩnh. Đủ mọi kiểu dáng, kích cỡ... "Nhà mình mua 2 cái, bố nhé!" Cho mỗi ngôi nhà, con phố thêm xuân...
"Trung bình mỗi ngày, cửa hàng tôi bán ra trên dưới 100 đèn lồng". "Phố đèn lồng" đường Nguyễn Chí Thanh - TP Hà Tĩnh. Đủ mọi kiểu dáng, kích cỡ... "Nhà mình mua 2 cái, bố nhé!" Cho mỗi ngôi nhà, con phố thêm xuân...
Cho mỗi ngôi nhà, con phố thêm xuân...

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast