Khúc sông nơi thầy Đường bị cuốn trôi |
Theo lời kể của lãnh đạo nhà trường thì tối hôm đó thầy Đường cùng với 4 giáo viên vượt qua sông đến nhà anh Nguyễn Đình Đoan ở xóm 8 xã Hương Thọ là phụ huynh của em Nguyễn Thị Thắm học sinh lớp 7C để thăm hỏi vì mấy ngày nay em Thắm không đi học. Tới khuya, lúc ra về do thuyền nhỏ chỉ đảm bảo cho 3 giáo viên đi qua nên thầy Đường cùng một giáo viên khác quyết định bơi qua sông. Tuy nhiên, gần đây ở huyện Vũ Quang liên tục có mưa, nước sông Ngàn Trươi dâng cao và chảy xiết nên thầy Đường đã bị nước cuốn trôi.
Sau khi sự cố xảy ra mặc dù 4 giáo viên còn lại đã tri hô người dân đến cầu cứu nhưng do đêm tối nên việc cứu hộ gặp rất nhiều khó khăn. Mãi đến 10h 40 phút trưa ngày 31/ 8 lực lượng cứu hộ mới tìm thấy thi thể nạn nhân nằm cách chỗ bị cuốn trôi khoảng 30m.
Được biết khúc sông Ngàn Trươi qua địa bàn xóm 8 xã Hương Thọ cách đây chưa lâu đã xẩy ra một vụ chết đuối làm 3 em học sinh thiệt mạng.