Sống trong... ô nhiễm bụi!

Quốc lộ 8A mỗi ngày có hàng trăm lượt xe quá khổ, quá tải chạy qua, cày xới suốt gần 2 năm nay làm cho “Con đường đẹp nhất Việt Nam” trở nên xấu xí, lồi lõm, ỏ voi ổ gà...

Người, xe chen nhau trên cung đường hẹp và bụi
Người, xe chen nhau trên cung đường hẹp và bụi

Hậu quả là người đi đường, dù ngồi trên những chiếc xe sang trọng cũng bị nghiêng ngả, ra mật xanh mật vàng; người đi xe máy, xe đạp thì khỏi phải nói, vật lộn như đi trên đường núi thế kỷ trước.

Nhiều cung đường ở Đức Thuỷ (Đức Thọ) , Sơn Châu, Sơn Bằng, Sơn Trung (Hương Sơn)… bị hư hỏng nặng, đặc biệt là cung đường thuộc địa phận 2 xã Sơn Bình và Sơn Trà.

Người dân ở đây đang phải hàng ngày sống trong nỗi khổ do đất đá đổ xuống và nền đường bị cày đi xới lại thành vũng, mưa xuống thì lầy lội, nắng lên thì bụi mù trời.

Phóng viên Hà Tĩnh Online đã ghi lại nỗi khổ của người dân sống hai bên đường:

Xe qua, người và nhà hít bụi
Xe qua, người và nhà hít bụi
Xe máy đã khổ...
Xe máy đã khổ...
... xe đạp càng khổ hơn
... xe đạp càng khổ hơn
Sống chết mặc dân, xe đầy cứ chạy
Sống chết mặc dân, xe đầy cứ chạy

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast