"Bà hỏa" thiêu trụi nhà hộ nghèo

(Baohatinh.vn) - Khoảng 6 giờ sáng nay (26/12), trong lúc đang làm đồng ở gần nhà thì chị Nguyễn Thị Hợi (SN 1959, trú tại xóm 4, xã Phú Phong, huyện Hương Khê) nghe tin nhà mình bị bốc cháy.

Căn nhà cấp 4 chỉ còn đống tro
Căn nhà cấp 4 chỉ còn đống tro

Mặc dù đám cháy được phát hiện sớm nhưng do lửa bốc cháy quá lớn nên thiêu trụi hoàn toàn căn nhà cấp 4 và toàn bộ tài sản. Thiệt hại trị giá ước tính ban đầu khoảng trên 50 triệu đồng.

Nguyên nhân xác định có thể do gia đình nấu bữa sáng xong quên dập tắt bếp nên lửa bén cháy.

Được biết gia đình chị Nguyễn Thị Hợi là hộ nghèo. Chị vừa vay 20 triệu đồng từ Ngân hàng CSXH Hương Khê để làm căn nhà nhà nay nhưng giờ chỉ còn một đống tro.

Không còn gì để mà nhặt nữa rồi
Không còn gì để mà nhặt nữa rồi

Hiện chị Hợi đang nuôi một mẹ già 86 tuổi, bị mù mắt từ lâu, cùng con trai Nguyễn Huy Hùng (SN 1995) bị bệnh tim bẩm sinh và cháu Nguyễn Kim Thạch (SN 1996) - con của em gái đã mồ côi cả cha lẫn mẹ.

Sau khi sự việc xảy ra, chính quyền và nhân dân đã kêu gọi các đoàn thể hỗ trợ giúp gia đình sớm ổn định cuộc sống.

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast