Cứu người gặp nạn, bỏ mạng giữa biển khơi!

Hồi 11 giờ trưa qua (30/11), khi đi mua cá tại bờ biển Yên Ngư, xã Xuân Yên (Nghi Xuân), nghe tin có thuyền của ngư dân bị lật gần bờ biển, anh Phạm Văn Thời (32 tuổi) cùng các anh: Trần Văn Thọ, Trần Văn Hướng và Nguyễn Văn Hiền (đều trú tại xã Xuân Yên) liền mượn thuyền ra khơi cứu nạn...

Thuyền của ngư dân xã Xuân Yên vẫn đang miệt mài tìm kiếm thi thể anh Thời
Thuyền của ngư dân xã Xuân Yên vẫn đang miệt mài tìm kiếm thi thể anh Thời

Mặc cho sóng to, gió lớn nhưng các anh đã dũng cảm ra cứu được 2 ngư dân là Trần Văn Thường (35 tuổi) và Trần Văn Trường (19 tuổi) vào bờ, rồi tiếp tục tìm kiếm những người còn lại.

Song, do sóng to nên thuyền bị lật, 3 anh: Thọ, Hướng và Hiền bơi được vào bờ, riêng anh Phạm Văn Thời, vì trước đó đã vật lộn giữa biển nước để cứu các nạn nhân nên đuối sức và bị biển nhấn chìm...

Chị Hồ Thị Thảo (người nằm) - vợ anh Thời ngất lịm trước sự việc đau lòng này
Chị Hồ Thị Thảo (người nằm) - vợ anh Thời ngất lịm trước sự việc đau lòng này

Sau khi sự việc xảy ra, gia đình, bà con lối xóm cùng cấp ủy, chính quyền địa phương đã huy động lực lượng, phương tiện tìm kiếm nhưng đến 16 giờ chiều nay (1/12) vẫn chưa tìm được thi thể anh Thời.

Anh Thời đã dũng cảm cứu người mà không tiếc tính mạng bản thân. Anh ra đi để lại một mẹ già, người vợ hiền và hai con nhỏ (cháu Phạm Trung Kiên, 4 tuổi và cháu Phạm Minh Anh, 2 tuổi).

Hàng trăm người dân xã Xuân Yên ngóng tin từ đội tìm kiếm thi thể anh Thời sau hơn một ngày bị chìm thuyền
Hàng trăm người dân xã Xuân Yên ngóng tin từ đội tìm kiếm thi thể anh Thời sau hơn một ngày bị chìm thuyền

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast