Hàng trăm xe tải nối đuôi nhau “né” trạm cân lưu động

(Baohatinh.vn) - Chiều 21/3, hàng trăm xe tải xếp hàng dài san sát nhau trên tuyến QL1A và các trạm xăng hai bên nhằm “né” trạm kiểm tra tải trọng xe lưu động số 12 đặt tại bến xe thị xã Hồng Lĩnh. Điều bất thường là, trong lúc "nước sôi, lửa bỏng" vẫn không ai biết Trạm trưởng Trạm cân đi đâu?

Hàng trăm xe tải nối đuôi nhau "né" trạm cân
Hàng trăm xe tải nối đuôi nhau "né" trạm cân


Chiều 21/3, xuất hiện cảnh hàng trăm xe tải đậu san sát nhau theo hướng ra Bắc dài khoảng 3km, từ Km490 (xã Vượng Lộc - Can Lộc) đến Km487 (phường Đậu Liêu, thị xã Hồng Lĩnh) nhằm "né" trạm cân di động.

Xe tải trốn cả vào cây xăng
Xe tải trốn cả vào cây xăng

Tổ trưởng Trạm cân số 12, Đại úy CSGT Nguyễn Xuân Toại cho biết: “Trạm cân bắt đầu hoạt động từ 13 giờ chiều nay”.

Khi PV Báo Hà Tĩnh đặt câu hỏi: "Có bao nhiêu xe qua trạm và bao nhiêu xe vượt tải trọng?", Đại úy Toại cho biết: “Chỉ có Trạm trưởng Trạm số 12 tên là Toản mới trả lời câu hỏi này được, bởi đây là quy định”.

Rất ít xe tải chấp nhận qua "cửa ải"
Rất ít xe tải chấp nhận qua "cửa ải"

Tuy nhiên, tại hiện trường không có sự hiện diện của ông Toản. Chúng tôi liên lạc theo số điện thoại của ông Trạm trưởng nhiều lần, nhưng máy vẫn không liên lạc được.

Sau khoảng 1 giờ đồng hồ, điện thoại được kết nối, nhưng ông Toản vẫn không trả lời được thắc mắc từ phía phóng viên.

Khoảng 17 giờ 15 phút, khi trạm cân không còn hoạt động, hàng trăm chiếc xe tải nhanh chóng nối đuôi nhau "vượt ải"!.

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast