Người dân vây bắt tên trộm lúc nửa đêm

(Baohatinh.vn) - Vào khoảng 0h30' sáng nay (8/5), người dân phường Nam Hà (TP Hà Tĩnh) đã bắt gọn đối tượng Phạm Văn Toàn (SN 1973), nguyên quán ở xã Yên Lộc, huyện Ý Yên (Nam Định) khi y đột nhập vào nhà bà Đinh Thị Nhu (thường gọi là bà Thung) trú tại ngõ 10, đường Nguyễn Biểu (TP Hà Tĩnh) để trộm tài sản.

Công an phường Nam Hà dẫn giãi đối tượng về trụ sở.
Công an phường Nam Hà dẫn giãi đối tượng về trụ sở.

Bà Đinh Thị Nhu cho biết, khoảng lúc 0h ngày 8/5, đối tượng Phạm Văn Toàn trèo qua hàng rào vào nhà bà. Toàn đứng sát cửa sổ vờ lấy lí do đang có người đuổi đánh xin vào nhà bà trú tạm. Thấy đối tượng có giọng nói ở vùng khác, khuôn mặt dữ tợn, trên tay cầm búa đinh và chiếc đục sắc nhọn nên với tinh thần cảnh giác cao, bà Nhu không mở cửa mà hô lớn: cướp, cướp!

Khi nghe tiếng la hét từ nhà bà Nhu, hàng xóm xung quanh đã đồng loạt chạy tới và bắt gọn đối tượng khi y đang cố tìm cách thoát thân.

Nhận được tin báo của quần chúng, Công an phường Nam Hà đã xuống hiện trường và dẫn giãi đối tượng về trụ sở.

Tại cơ quan công an, bước đầu Phạm Văn Toàn khai nhận đang làm việc tại một quán ăn trên địa bàn phường Nam Hà. Trước đó, ở Nam Định, Toàn đã thực hiện một vụ trộm cắp, lo sợ bị bắt nên đã trốn vào Hà Tĩnh xin việc.

Vì muốn có tiền tiêu xài và thói “ngựa quen đường cũ”, Toàn đã theo dõi và biết gia đình bà Nhu neo người, chỉ có 2 vợ chồng già sống cùng nhau nên tính kế trộm cắp.

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast