Trộm bò, giết thịt ngay cạnh nhà khổ chủ.

Tại thôn 1 xã Kim Lộc (Can Lộc) vừa xảy ra một vụ trộm bò táo tợn, với giá trị tài sản của khổ chủ lên đến trên 20 triệu đồng.

Rạng sáng 25/8, vợ chồng anh Duy thức dậy thì không thấy con bò cái của nhà mình đâu. Anh chị hốt hoảng nhờ người chạy khắp làng trên xóm dưới tìm cả buổi nhưng vô vọng. Đến khoảng 16 giờ cùng ngày, một số người dân phát hiện tại bờ sông gần xóm 1 có một con bò đã bị làm thịt, chỉ còn lại bộ xương, nội tạng, đầu…

Nhận được tin, anh Duy chạy đến thì phát hiện ra đó chính là bò nhà mình nhưng bốn đùi và phần thịt đã bị róc hết. Điều đáng nói là, hiện trường nơi con bò bị giết thịt nằm ngay bên mé làng, cách nhà anh Duy chỉ khoảng vài trăm mét.

Được biết, gia đình anh Duy thuộc loại hoàn cảnh; giá trị còn bò nái lai (đang có chửa) này khoảng trên 20 triệu đồng.

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast