Vì khúc keo, chém "đàn anh" nhập viện!

(Baohatinh.vn) - Làm nghề mua bán cây keo lá tràm, Lê Đăng Tuân (SN 1984, ở Hương Bình) chẳng lạ gì anh Phạm Quốc Tuấn (SN 1969, ở Hương Giang, Hương Khê) vì “cùng hội, cùng thuyền”...

Bữa nọ, hai “đồng nghiệp” này bỗng dưng nổi đóa với nhau vì chuyện giá cả đắt rẻ, người mua được nhiều, kẻ chỉ vài khúc… rồi hết đấu “võ mồm”, thì đến động thủ tay chân. Hậu quả là gã “đồng nghiệp” trẻ đã dùng dao chém cho “đàn anh” phải nhập viện!

Được chim - mất xe!

Chiều đến, anh Lê Trần Lừng (SN 1980, ở Xuân Mỹ, Nghi Xuân) đi bẫy chim trên đồng làng. Mải mê với trò đánh bắt, đến khi được một lồng chim đầy, anh Lừng mới lên bờ để về nhà. Nhưng anh tìm mãi, tìm mãi vẫn không thấy chiếc xe máy của mình để bên bờ ruộng.

Bọn trộm đã chờ đến khi Lừng mải mê với lũ chim dính bẫy, thì “bốc” xe mà anh chẳng hề hay!

Cháu… trộm xe chú!

Vừa dựng xe máy ở sân, ông Nguyễn Công T. (SN 1960, ở Thạch Khê, Thạch Hà) vào nhà khoảng 10 phút rồi trở ra, thì con xe Airblade gần 40 triệu đồng vừa tậu đã… không cánh mà bay! “Của đau, con xót”. Ông T. hết sức bức bối, muốn các anh công an tìm ngay ra thủ phạm để cho nó một trận cho hả giận…

Chỉ có điều, khi công an tìm ra thủ phạm, bị hại mới hết sức bất ngờ. Thì ra, chẳng đâu xa, tên trộm chính là đứa…cháu ruột!

“Treo” vàng trước miệng trộm!

Có vàng không cất ở nhà, anh Nguyễn Văn H. (Cương Gián, Nghi Xuân) lại cất trong cốp xe máy. Ngày nọ, không hiểu sao, hai thanh niên cùng xóm là Đinh Văn Đạt (SN 1998) và Đinh Văn Nam (SN 1997) lại “ngửi được mùi”, thế là lợi dụng chủ xe sơ hở, cả hai cạy cốp lấy 4 chỉ vàng (trị giá khoảng 17 triệu đồng) đem đi ăn chơi, đập phá!

Không hiểu, giờ đây, khi đã thu hồi được tài sản, anh H. có dám “treo” vàng trước miệng… trộm nữa không?!

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast