Chia… đường để tuốt lúa, phơi thóc!

(Baohatinh.vn) - Đi xe qua đường Nam cầu Cày đoạn xã Thạch Đồng (TP Hà Tĩnh), ông Nguyễn Văn Tùng (ở Thạch Trị, Thạch Hà - Hà Tĩnh) - trong khi cố tránh 2 nam thanh niên đi ngược chiều - đã đâm vào hòn đá lớn ngay giữa lòng đường do người dân dùng làm vật cản để phơi thóc.

Chia… đường để tuốt lúa, phơi thóc! ảnh 1
Người dân thản nhiên tuốt lúa trên QL 1A

Nhiều năm qua, cứ đến mùa gặt, tại đường Nam cầu Cày đoạn qua Thạch Đồng, người dân lại kéo máy tuốt lúa dừng ngang đường, làm người tham gia giao thông phải đi ngược chiều (vì con đường này có dải phân cách); sử dụng gần hết diện tích mặt đường làm sân phơi; dùng đá, vật cứng bao quanh chỗ phơi để cản người tham gia giao thông đi vào...

Ngoài ra, họ còn sử dụng lề đường để phơi rơm, chất rơm thành đống.

Thực trạng trên đã được các cơ quan thông tin đại chúng phản ánh nhiều lần nhưng không hiểu sao người dân nơi đây vẫn cứ vô tư… vi phạm. Phải chăng, ngoài việc người dân thiếu ý thức chấp hành pháp luật thì chính sự thiếu quan tâm của chính quyền địa phương đã làm cho tình trạng này tồn tại từ năm này qua năm khác?

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast