Bằng lái xe đâu?

(Baohatinh.vn) - Ngày xuân đi lễ, thấy mọi người chen chúc đốt rất nhiều vàng mã, cu Tý tò mò lân la lại xem...

Thấy nó cứ tiếc rẻ mấy chiếc ô tô bóng đẹp đang bốc cháy ngùn ngụt trong đống vàng mã, anh Tèo nói với thằng con:

- Xe giả đấy, toàn giấy với nan tre cả thôi!

Cu Tý quay lại hỏi:

- Nhưng sao họ lại đốt hả bố?

- À, họ đốt cho các vị thần – anh Tèo đáp.

- Nhưng đồ giả thì làm sao mà dùng được hả bố? - cu Tý lại hỏi.

- À, những thứ này chỉ có người cõi âm, thần thánh mới dùng được, người trần gian không dùng được. Anh Tèo nói “cứng”.

- Nhưng con thấy thánh thần cũng chưa thể được lái những chiếc xe ô tô vừa đốt đâu! Cu Tý lại nói.

- Vì sao? Anh Tèo ngạc nhiên.

Cu Tý nghểnh cổ trả lời: - Con thấy các bác kia chỉ đốt xe mà không đốt bằng lái xe. Không có bằng lái xe, thì đố các thần dám lái. Lái xe mà không có bằng, công an phạt chết – cô giáo con bảo thế!

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast