“Bẫy” giữa lòng đường!

(Baohatinh.vn) - Trên tuyến đường Nguyễn Du nối ngã năm đường mòn Hồ Chí Minh đến đường Trần Phú (QL 15A cũ) đi qua địa phận tổ dân phố 1, 17 - thị trấn Hương Khê (Hà Tĩnh) xuất hiện “bẫy tử thần” ngay giữa lòng đường.

bay giua long duong

Hiểm nguy rình rập rên tuyến đường Nguyễn Du nối ngã năm đường mòn Hồ Chí Minh đến đường Trần Phú (QL 15A cũ) đi qua địa phận tổ dân phố 1, 17 - thị trấn Hương Khê

Tuyến đường này dài khoảng 400m, mặt đường rộng khoảng 3,5m, có 1 cống thoát nước hình hộp nhằm lưu thông dòng nước từ sông Tiêm ra hồ Bình Sơn. Tuy nhiên, thời gian gần đây, cống thoát nước đã bị xuống cấp nghiêm trọng, sụt lún sâu so với mặt đường khoảng 30-35 cm, hai đầu mố cống bị sạt lở, xói mòn; mặt đường cũng bị hư hỏng nặng.

Đặc biệt, giữa lòng đường xuất hiện 1 hố rộng khoảng 60 cm, sâu 50-70 cm nằm cạnh cống thoát nước. Các phương tiện đều phải đi rất chậm, thậm chí, xe máy, ô tô 4 chỗ liên tục bị sụt bánh, chạm gầm. Những ngày mưa lớn, nước tràn qua mặt đường, gây nguy hiểm cho người và các phương tiện tham gia giao thông.

Thiết nghĩ, chính quyền thị trấn Hương Khê cần sớm có phương án nâng cấp, sửa chữa đường, đặc biệt là tại khu vực cống nhằm đảm bảo an toàn cho người và phương tiện tham gia giao thông.

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast